Chồng em đúng là một gã điên các chị ạ. Em định ly hôn mấy lần rồi nhưng lần lữa mãi vẫn chưa cắt đứt được.

Hắn có cái tật cứ đi đàn đúm với bạn bè là phải qua 12h đêm mới về. Có hôm hắn say, em lấy chổi phang cho một trận tím người nhưng đến bữa sau tật cũ vẫn tái lại. Mấy lần em viết đơn ly hôn. Lúc đầu hắn cũng máu lắm, kí như đúng rồi nhưng hôm sau em ngại không mang lên phường nộp.

Điên nhất là hôm đó, hắn đi đến 1h đêm không thấy về, gọi điện thì tắt máy. Hôm sau 9h sáng mới mò mặt về. Vào nhà hắn ngủ như chết vậy, em lột quần dài ra đi giặt thì phát hiện một tờ hóa đơn thanh toán tiền hát tận 20 củ lận. Kiểu này chỉ có gọi thêm cả gái ra mới đắt đỏ vậy. Em điên quá, lấy tờ đơn ly hôn lần trước hắn kí đặt luôn vào tay rồi đi làm.

Đến lúc chiều em về hắn vẫn giả nai bảo:

“Vợ làm gì căng thế”

 “Ký đi”

“Hôm qua anh hơi quá chén nên ngủ quên ở nhà thằng Thắng”

“Không phải thanh minh, tôi không quan tâm”

Em lục hết đồ của chồng ném ra ngoài ngõ. Hắn cũng ương nên bảo:

“Được thích thì ly hôn”

Gặp lại chồng cũ sau 3 năm ly hôn, anh thủ thỉ: Giời mát rồi, mình quay lại với nhau đi em

Thế rồi hắn đi đâu đó ngủ từ hôm ấy. Em nộp đơn lên tòa rồi, chờ ngày họ gọi là chấm hết thôi. Con thì em sẽ nuôi không cần hắn động vào. Hôm sau là lên tòa mà tối đó hắn tự nhiên mò về nhà:

“Cho anh ngủ nhờ 1 đêm nhé”

“Cút đi, đừng có nhiễu”

“Em thương anh với, nãy vừa ra đường bị móc túi mất ví rồi”

Nhìn dáng vẻ đáng thương của hắn, em im lặng. Hắn được đà nhảy vào ôm con hôn ngấu nghiến, rồi bảo:

“Ha ha, tối nay bố được ôm con ngủ rồi”

Em vứt cho cái gối xuống nền bảo:

“Ngủ dưới kia”

Hắn cũng ngoan ngoãn nằm xuống nền. Đến nửa đêm, thế quái nào em thấy người mát mát, lạnh lạnh. Quay ra thì lão chồng đã ôm cứng lấy rồi thò tay vào trong áo lần mò:

“Nhớ em yêu quá”

Em đạp cho 1 cái:

“Cút”

“Nào, gãi hộ chồng cái lưng với”

Em ngu thế nào lại quay ra gãi lưng cho hắn, thế là cứ vậy hai đứa vừa gãi vừa cuốn lấy nhau lúc nào không hay. Đến lúc mệt phờ phạc ra cả nhà ôm nhau ngủ đến sáng. Chồng em bảo:

“Thôi cho anh một cơ hội đi, từ nay anh hứa…”

Em bịt mồm hắn vào bảo:

“Nốt lần này thôi nhé”

Đấy, vậy là em lại cho hắn thêm một cơ hội, dạo này thì ngoan lắm nhưng sau không biết thế nào. Em làm thế liệu hắn có bị nhờn không mọi người?

hình ảnh