Chẳng phải tự nhiên mà người ta thường rỉ tai nhau rằng ‘con gái là người tình kiếp trước của bố’, bởi lẽ bố luôn là người bảo vệ, yêu thương, và chăm sóc con gái mình vô điều kiện.

Những năm tháng đầu đời, bố là người nắm tay giúp con tập đi từng bước, là người đỡ con đứng dậy sau mỗi lần té ngã, thắt quặn tim khi nhìn con bị bạn bè trêu trọc, bắt nạt.

Khi con khôn lớn, bố là người ân cần đưa đón con đi học, là người chia sẻ với con mọi buồn vui. Và hơn hết, bố là người bạn, là người thân luôn bên cạnh con dù bất cứ biến cố nào ập đến.

U50 vẫn cố mang bầu để níu giữ tình trẻ, vừa nhìn mặt con hắn liền chia tay: Hối hận cũng muộn

hình ảnh

Ông bố trong câu chuyện dưới đây cũng là 1 người cha yêu thương con gái mình như thế. Trong cơn tức giận, không thể kiềm chế được hành động của mình, người bố đã đánh nhẹ vào mông con gái.

Vậy mà ngay sau khi đánh con, anh lại ngồi khóc nức nở, ân hận về hành động của mình. Câu chuyện đã được người mẹ ghi lại và đăng tải trên mạng xã hội, bên cạnh những hình ảnh là dòng trạng thái có viết:

"Lỡ tay đánh nhẹ vào mông bé con một cái mà ổng ngồi ổng khóc hơn tiếng đồng hồ. Lỡ sau này lấy chồng, chồng mà đối xử không tốt với con bé chắc ổng khóc cả ngày quá!

hình ảnh

Cưng con gái hơn trứng mỏng thế này thì phải làm sao đây không biết... Có hôm ngồi xem clip ba đưa con gái lên xe hoa về nhà chồng, mà ổng ngồi trong phòng thút thít cả ngày. Hỏi ra thì bảo sợ lớn lên bé lấy chồng xa ổng, rồi sợ chồng đánh con bé.

Ông ấy bảo với vợ: 'Hay để bé sống vơi mình cả đời vậy đi em, lấy chồng mà thằng đó giống anh thì tốt quá, còn không giống thì anh không cho nó lấy đâu. Chưa nói hết câu thì đã khóc rồi", người vợ chia sẻ.

Ngoài dòng trạng thái đầy xúc động, người mẹ còn chụp lại khoảnh khắc người bố đến từ Quảng Nam đang cúi đầu khóc nức nở, mũi sụt sùi và gương mặt xúc động, ân hận vì đã lỡ đánh con mình.

hình ảnh

Câu chuyện ngay sau khi được chia sẻ đã khiến cộng đồng mạng bàn tán. Ai nấy cũng đều ngưỡng mộ trước tình yêu thương của ông bố dành cho con gái nhỏ.

“Nhìn người bố khóc nức nở mà xúc động quá, đúng con gái là người tình kiếp trước của bố mà, lỡ làm con đau chút là ân hận mãi không thôi. Sau này con gái lấy chồng, con rể mà nỡ đối xử tệ chắc ông bố này sẽ không tha mất”, nick name H.G chia sẻ.

“Khi làm cha mới hiểu cảm giác này, mình cũng từng ân hận suốt 2 ngày vì lỡ đánh con đấy. Nhiều người không biết cứ bảo làm lố chụp ảnh nhưng phải trải qua thì mới hiểu được”, tài khoản A.M tâm sự.

Thế mới thấy, trên khắp thế gian này chỉ có bố mẹ là yêu thương con mình vô điều kiện, dù con có khôn lớn thế nào, thậm chí khi đã dựng vợ gả chồng thì với bố mẹ con vẫn là những đứa trẻ, vẫn được cha mẹ yêu thương, lo lắng.

Nguồn, ảnh: Tổng hợp, Dspl.