5 năm lấy chồng, vợ chồng tôi cũng sống khá hòa thuận như nhiều cặp đôi khác. Thế nhưng giữa 2 vợ chồng vẫn còn thỉnh thoảng xung khắc vì bất đồng ý kiến của nhau. Chồng tôi làm gì cũng nhanh chóng, không suy xét kỹ và anh rất nóng tính. Còn tôi thì tính tình điềm đạm hơn. 

Sau kết hôn, vợ chồng tôi cũng lên Hà Nội lập nghiệp chỉ với 2 bàn tay trắng. Nhờ công việc thuận lợi và chịu khó làm ăn, chúng tôi đã mua được căn nhà 5 tầng 40m2 với giá hơn 3 tỷ. Khi mua nhà, chúng tôi được ông bà nội ngoại mỗi bên cho 300 triệu. Vậy là vừa đủ để vợ chồng mua căn nhà này.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.

Cứ tưởng khi có nhà riêng rồi, vợ chồng sẽ cùng đứng tên trong sổ đỏ. Nhưng không, chồng tôi đi xem thầy thì thầy bảo để căn nhà hợp phong thủy nhất với gia chủ, sổ đỏ chỉ nên đứng tên anh. Trước nay chồng tôi là người khá mê tín nên thầy nói vậy, anh rất muốn nghe thế. Anh bảo rằng:

“Thầy nói vậy nên anh ghê lắm. Chỉ sợ cho tên em cùng đứng sổ đỏ thì vợ chồng lục đục, chuyện làm ăn không gặp may mắn, xuống dốc không phanh. Vì thế, chỉ một mình anh đứng tên sổ đỏ được không?”.

“Có thờ có thiêng, thầy đã bảo vậy rồi thì mình cứ làm như thầy bảo đi. Hơn nữa của chồng cũng như của vợ”.

Khi tôi còn đang lăn tăn thì chồng bắt tôi viết giấy từ chối quyền sở hữu để anh ấy 1 mình được đứng tên sổ đỏ. Vậy là chồng tôi một mình đứng tên sổ đỏ căn nhà mới mua của 2 vợ chồng. Nhưng kể từ đó, anh lúc nào cũng lấy cái sổ đỏ ra để quát tháo, mắng mỏ vợ. Nhất là những lúc vợ chồng cãi nhau, anh lại bảo thẳng:

“Mua cái nhà này, công của thằng này bỏ tiền nhiều nhất. Vì thế cô cứ láo nháo là tôi tống cổ ngay đấy nghe chưa?”

Hoặc: “Nhà người ta vẫn phải đi thuê nhà hay chui rúc trong cái nhà bé tí để ở. Còn nhà này thì to đùng mà vợ con vẫn không biết điều. Nói cho cô biết, sổ đỏ đứng tên tôi đấy, cô đừng có mà lên mặt với tôi”.

Trong khi đó, hàng tháng tôi cũng đi làm lương được 13 triệu. Anh làm thì có thu nhập hơn tôi. Lương của anh được khoảng 20 triệu/tháng. Hàng tháng anh giữ lương để trong tài khoản riêng để tiết kiệm. Còn tiền lương của tôi để trang trải chi tiêu gia đình. Vậy mà nhiều lúc không hài lòng về vợ điều gì, anh mắng tôi như thể tôi là người vợ vô dụng, không kiếm ra tiền.

Nhiều lúc thấy chồng nói vậy tôi bực mình kinh khủng. Tôi có quá sai lầm khi để chồng đứng tên căn nhà này không? Có lẽ thời gian tới tôi phải đi làm lại sổ đỏ để cùng đứng tên với chồng. Không nhỡ vợ chồng có đôi ngả chia ly, chỉ có tôi chịu thiệt. Giờ phải nói như nào đây để chồng tôi chịu đi làm lại sổ đỏ căn nhà với vợ? Hãy mách nước giúp tôi.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.