Tôi và chồng lấy nhau được 10 năm và có hai cô con gái rất đáng yêu. Cuộc sống của gia đình tôi cũng coi là yên ấm. Nhưng mẹ chồng tôi luôn luôn ép chúng tôi phải sinh bằng được con trai trong khi cả hai vợ chồng đều muốn tập trung lo cho hai đứa con gái và không có ý định sinh thêm. Không những thế, các chị chồng cũng dè bỉu, nói này nói kia bảo tôi không biết đẻ, không sinh được con trai cho nhà chồng. Những chuyện đó khiến tôi rất đau đầu.

Thời đại nào rồi sao còn coi trọng con trai và coi thường con gái. Hơn nữa, mẹ chồng tôi cũng không yêu thương hai cô cháu gái, lại còn hay tiêm nhiễm vào đầu chúng về chuyện có em trai sẽ tốt hơn là nhà toàn “lũ vịt trời”. Điều này làm tôi rất bức xúc, con nào chẳng là con, miễn chúng lớn lên khỏe mạnh bình an là được, các con tôi nó ngây thơ hồn nhiên như vậy mà mẹ chồng lại nỡ nói những lời đó với chùng.

Gia đình đang yên ấm, vợ chồng tôi rất hạnh phúc, các con đều ngoan ngoãn vâng lời khiến chúng tôi rất hài lòng. Hạnh phúc như vậy nhưng cớ sao vẫn chưa được trọn vẹn chỉ vì vấn đề trọng nam khinh nữ. Chẳng biết sống sao cho vừa.