Thường thì khi vợ chồng ly hôn, đứa con sẽ được giao cho vợ để dễ bề chăm sóc. Đó cũng là suy nghĩ của tôi trong những ngày đặt bút ký vào giấy ly hôn. Thế nhưng, hôm nay con tôi lại nói là muốn theo ba.


Tôi bàng hoàng kinh khủng, sao lại có thể như vậy. Tôi là người chăm cho nó từng miếng ăn giấc ngủ, lo cho nó từng bữa cơm hằng ngày nhưng giờ con lại muốn theo ba. Khi được hỏi lý do thì con tôi hồn nhiên nói vì mẹ hay đánh còn ba lại hay mua đồ chơi nên chọn theo ba.


Chồng tôi dĩ nhiên rất vui, thậm chí còn cho rằng đó là một sự chiến thắng. Thế nhưng, tôi biết anh ấy đã có người khác. Nếu giờ để con tôi theo ba thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện mẹ ghẻ con chồng. Nhưng con tôi giờ lại không chịu đi cùng tôi.


Tôi thật sự rất rối. Tôi biết tính chồng. Nếu con theo anh ấy thì việc gặp con sẽ rất khó khăn, thậm chí chồng tôi có thể còn nói xấu tôi sau lưng với con. Tôi sợ việc này kinh khủng nên mấy hôm nay cảm xúc cứ rối lên. Giờ con đang ở bên nhà nội nên tôi cũng không gặp và nói cho con hiểu rằng con cần phải làm gì.


Bình thường ở nhà tôi đóng vai trò răn dạy nên có hay la con, còn anh ấy đóng vai trò dỗ ngọt nên thường mua đồ chơi cho bé. Tôi không ngờ có một ngày việc này lại trở thành lý do để con bỏ rơi mình. Tôi phải làm sao bây giờ?


----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----


Hộp thư nóng Anh Chánh Văn với những câu hỏi từ các bạn đọc chưa tìm được câu trả lời. Hy vọng với các bạn đọc sẽ cho người đọc cho thêm những lời giải đáp