Dịch NCovid-19 bùng phát trở lại khiến nhiều cặp vợ chồng sắp cưới bị ảnh hưởng. Trong nhiều group, diễn đàn... các cô dâu chia sẻ lo lắng và đưa ra lựa chọn của mình. Có những cặp chọn đăng ký kết hôn trước, sinh con, chờ dịch hết hoàn toàn mới mời cỗ...

Những ngày này Bùi Mỹ Lệ (23 tuổi, quê ở Phú Thọ) như ngồi trên đống lửa. Cô liên tục xem điện thoại để cập nhật tình hình dịch bệnh. Mỗi khi xuất hiện ca nhiễm mới hoặc ca nghi nhiễm, sự lo lắng của Lệ lại tăng lên gấp bội. Lệ xác định tinh thần dịch bệnh cứ phức tạp thế này, chắc vợ chồng cô phải hoãn ngày vui thêm 1 lần nữa. Mà nếu vậy, cô đành đợi sinh luôn con rồi lúc nào rảnh cưới xong. Đành tự an ủi bản thân đám cưới bố mẹ có con chung vui cùng, mấy ai được thế.

Vợ chồng Lệ tổ chức lễ ăn hỏi và đăng ký kết hôn từ tháng 2/2020. Nếu như dịch bệnh hồi đầu năm không bùng phát, đám cưới lẽ ra đã được rổ chức từ ngày 12/4/2020. Thế nhưng đúng vào thời điểm đó cả nước thực hiện cách ly toàn xã hội. An toàn đương nhiên đặt lên trên hết, đám cưới Lệ bị hoãn lần 1.

hình ảnh

Vợ chồng Lệ đương nhiên cũng có buồn, mọi thứ được chuẩn bị xong xuôi cũng cùng bị hủy hết. Thế nhưng dịch thì dịch, người yêu nhau vẫn phải về với nhau. Đã đăng kí kết hôn rồi nên mặc kệ đám cưới bị hoãn, 2 vợ chồng vẫn dọn về ở chung để sớm tối có nhau. 

Dịch bệnh sau đó may mắn được kiểm soát, cả nước gỡ bỏ quy định cách ly toàn xã hội cũng là lúc mùa hè nắng nóng. Vợ chồng Lệ lại quyết định lùi ngày cưới lại đến tháng 8, thời tiết vào thu... cho mát. Suốt quãng thời gian đó, vợ chồng Lệ bảo nhau kiếm tiền để lo cho đám cưới "nhỡ" của mình chu toàn hơn. Ấy thế mà trời chẳng chiều lòng người, mọi dự định có thể phải dừng lại một lần nữa, nguyên nhân vẫn là do dịch bệnh.

hình ảnh

(Ảnh: Zing)

Đám cưới của Lệ được ấn định vào ngày 24/8, thiếp mời lần 2 đã phát, thế nhưng từ lúc bùng dịch lần 2 đến nay không ngày nào số ca nhiễm không tăng lên. Lệ lo lắng mà chẳng thể làm gì được ngoài chờ đợi.

Trong lúc chuẩn bị đám cưới lần 2, vợ chồng Lệ đón nhận tin vui khi bác sĩ thông báo đã có bầu. Vì thế, nếu tiếp tục phải hoãn đám cưới, Lệ sẽ để sinh con xong, mẹ tròn con vuông rồi lúc nào... rảnh cưới sau. Như vậy, vừa có thời gian tập trung chăm sóc cho em bé trong bụng, vừa chờ dịch bệnh lắng hẳn xuống cho đỡ phải hoãn thêm lần nào nữa.

Gia đình 2 bên đón nhận tin này cũng rất thoải mái, hào hứng chờ đợi thành viên mới bởi vợ chồng Lệ đã tổ chức ăn hỏi, mọi thủ tục gia tiên cơ bản đã xong. Tổ chức đám cưới cũng chỉ là báo hỷ mời dân làng, anh em, bạn bè đến dự bữa cơm thân mật mà thôi. 

hình ảnh

(Ảnh: Eva)


Đám cưới bị hoãn đi hoãn lại, Lệ và chồng chắc chắn chẳng vui vẻ gì, nhưng đó cũng là việc nên làm để chống dịch, hạn chế lây lan ra cộng đồng. Bởi lẽ nếu cố tổ chức tụ tập đông người, khách khứa ở nhiều nơi đến, gia đình không thể kiểm soát được việc họ đi lại trước đó ở những đâu, vì thế sẽ không an toàn cho tất cả mọi người. Trong trường hợp xấu nhất, nếu có 1 người mắc hoặc nghi ngờ mắc thì hàng trăm người đến ăn cưới sẽ phải áp dụng biện pháp cách ly. Cả chủ tiệc lẫn người tham gia đều nơm nớp lo âu, chỉ 1 niềm vui mà kéo theo bao nhiêu phiền phức, tính đi tính lại thì hoãn vẫn là hơn.

Cùng cảnh với cô dâu Lệ, nhà cô dâu Mỹ Hạnh, 25 tuổi, ở Hà Nội đã kết cổng hoa, nhà chú rể Nguyễn Cường, 29 tuổi, ở Bắc Giang đã phông bạt rập rình, chuẩn bị cho tiệc cưới và đón dâu. Thế nhưng, ngày 30/7, mọi thứ phải hủy bỏ.

hình ảnh

(Ảnh: VNE)


Hạnh và Cường yêu nhau tới năm thứ 6 và trong hai năm gần đây, họ đã định cưới cả chục lần mà không thành, do các lý do như nhà có người mất, người gặp tai nạn ốm sốt... Tháng 4 vừa qua, họ đã chụp ảnh cưới, chọn được ngày đẹp thì toàn quốc giãn cách. Và kịch bản lặp lại y như câu chuyện của cô dâu Lệ: 24/7, đôi uyên ương hân hoan đăng tin báo ngày giờ hôn lễ lên trang cá nhân. Nhưng chỉ một ngày sau khi đăng "bài viết thay cho thiệp hồng", Đà Nẵng ghi nhận ca lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng đầu tiên sau 99 ngày.

Đám cưới không được rình rang như mong đợi mà phải tổ chức ở quy mô nhỏ hơn ở quê, nhưng tình cảm của 2 người dành cho nhau thì chẳng điều gì có thể làm hao hụt nổi. Nếu chúng ta nghiêm túc, đồng lòng, dịch bệnh sẽ bị đẩy lùi và gia đình sớm quay về với cuộc sống bình thường- đó mới là điều quan trọng hơn cả.

Chắc chắn các dâu rể sẽ không khỏi rối bời, lo lắng vì ngày cưới bị ảnh hưởng. Bao nhiêu công sức, thời gian đã bỏ ra chuẩn bị cho hôn lễ giờ đổ sông đổ bể. Tiền cọc các dịch vụ như nhà hàng đặt tiệc, rạp cướp, quần áo váy vóc không biết có được hoàn trả không... Đối với nhiều người, đặc biệt trong thời điểm dịch bệnh khó khăn, khoản tiền lo cho đám cưới là con số không nhỏ.

Nhiều người khác cũng có nỗi lo "đầu không xuôi đuôi không lọt". Tuy nhiên, dịch bệnh là yếu tố khách quan, không ai mong muốn. Hơn nữa không phải vì thiếu "một ngày quan trọng nhất" mà cuộc sống mất đi hạnh phúc. Vợ chồng đồng lòng mới là chìa khóa lâu dài của hôn nhân. Trong thời điểm dịch bệnh hoành hành với số ca nguy kịch mỗi ngày mỗi tăng như hiện nay, giữ được bản thân và gia đình bình an đã là hạnh phúc.