Em buồn cười lão chồng nhà em quá các mẹ ạ, vợ đang ở nhà chăm con nhỏ mà suốt ngày giục đi làm đẹp. Em thì chẳng quan trọng vẻ bề ngoài lắm đâu vì đang thời gian bỉm sữa, đầu tóc lúc nào cũng búi tó trên trên đỉnh đầu cho gọn gàng, tiện lợi chăm con.

Chồng em thì không giàu có gì, anh cũng chỉ làm nhân viên bình thường lương tháng hơn chục triệu thôi. Tính lão thì thật thà, quê một cục nhưng được cái thương con chiều vợ. Tháng nào lấy lương chồng em cũng mua cho vợ những đồ làm đẹp như thỏi son, kem dưỡng da, hay phấn má linh tinh nhưng em mấy khi dùng đến đâu.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Em cũng can lão rồi, không phải mua tốn tiền, để đó mua hộp sữa cho con có phải tốt hơn không. Nhưng lão bảo phụ nữ ít nhất cũng nên có những thứ làm đẹp đó trên bàn trang điểm, thỉnh thoảng ra ngoài bôi bôi trát trát tí cho tươi tỉnh. Thôi thì em nhận cho lão vui không lại bảo vợ còn quê hơn cả chồng.

Nói chuyện đi làm tóc, chồng em cứ động viên mãi:

“Mai chủ nhật được nghỉ mẹ nó tranh thủ đi làm tóc nhé, anh trông con cho. Làm xoăn nhuộm nâu lên cho nó trẻ, gớm nhìn như mẹ mướp í.”

“Ôi làm tóc lâu lắm, anh trông con có nổi không?”

“Thì bế cả nó đi, anh cân được hết.”

Em bảo làm ở mấy quán gần nhà cho nhanh nhưng anh phản đối luôn:

“Thôi mấy khi được chồng đầu tư, lên hẳn phố làm cho nó chuẩn, chứ trước em tiếc tiền làm mấy quán gần nhà thuốc đểu cháy hết cả tóc kìa.”

Thế là sáng hôm qua lão đèo em với con lên phố, chọn hẳn salon oách cho vợ. Lúc đến lão hỏi tỉ mỉ chị chủ hiệu tóc là làm thuốc gì không rụng tóc, không bị cháy, rồi cho con bú không ảnh hưởng.  Lão tự quyết định thay vợ:

“Làm giúp vợ em uốn xoăn lọn to, nhuộm luôn nâu tây cho trẻ.”

Hôm đó hiệu tóc đông nên em làm mấy tiếng vẫn chưa xong cái đầu. Chồng bế con đi rong đâu đấy, sang cả quán café ngồi. Lúc thằng bé quấy quá anh lại vào bảo:

“Mẹ cho em bé xin tí ti nào.”

Thế là em vừa ngồi cho thợ làm tóc vừa cho con bú. Mỗi lúc con khóc bám mẹ nhằng nhặng, chồng em lại nựng nó ngọt xớt:

“Nào, ngoan bú miếng cho đỡ thèm rồi để mẹ làm đẹp ăn Tết. Mẹ đẹp bố con mình cũng được thơm lây con nhỉ.”

Em thì ngượng gần chết với mọi người, nhưng ai cũng trầm trồ xuýt xoa khen em có ông chồng tâm lý hết nấc, chờ vợ làm tóc hơn 6 tiếng không kêu ca câu nào. Em thì thấy bình thường thôi vì hiểu tính chồng rồi mà, tuy anh không giàu có tài giỏi gì bằng người ta nhưng khoản yêu chiều vợ con thì lúc nào cũng nhất.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Tùng Dương