Có trong mơ em cũng không tưởng tượng ra đến 1 ngày mình lại đọc được 1 câu chuyện đau lòng như thế này các chị ạ, vừa đọc mà vừa rơi 2 hàng nước mắt. Bố mẹ chia tay, cậu bé T - 8 tuổi (sống tại An Giang) ở với bà ngoại, tuổi thơ cơ cực không có tình yêu thương của cha mẹ, để rồi em sống lay lắt rồi từ giã cuộc đời vì hàng xóm đâm kim có HIV vào đùi năm 3 tuổi.

Nhớ lại ngày cháu bị nhiễm HIV, bà Đ (bà ngoại của T) cho biết, khi ấy cháu mới 3 tuổi, chạy về mách với bà bị anh hàng xóm tên V (khi ấy hơn 20 tuổi, bị đồn nhiễm HIV) chích kim vào người.

Nguyên nhân là do chạy chơi ở xóm, bị dính bùn nên T đến lu nước bên hông nhà V để rửa chân tay và nghịch phá. V mắng chửi và dọa sẽ nhận nước nếu T không đi chỗ khác chơi.

Cụ ông 82 tuổi ôm hôn vợ trong khoảnh khắc sinh tử: 'Thương lắm, kiếp sau vẫn gặp lại bà hen'

Thế nhưng, do hiếu động T vẫn nghịch, còn chửi tục và trêu “V si đa”. Tức giận, V chạy ra hè, đè T xuống và chích. Sau đó, T về mách bà, còn mô tả hành động của V. Nhưng sự việc chỉ có V và T chứng kiến.

Thấy cháu về mách vậy, bà Đ sang nhà mắng mẹ V và mẹ đã la mắng anh ta. Dù vậy, do chủ quan và không hiểu biết nên bà Đ đã không cho cháu đi xét nghiệm hay kiện tụng gì. Bà chỉ nghĩ rằng V hù dọa chứ không chích kim tiêm vào người đứa cháu khi ấy mới 3 tuổi.

hình ảnhBố mẹ chia tay, cậu bé 8 tuổi sống lay lắt rồi từ giã cuộc đời vì hàng xóm đâm kim có HIV vào đùi. Ảnh minh họa: Internet.

Mọi chuyện cũng dần trôi vào quên lãng, sau đó V đi tù vì liên quan đến ma túy rồi mất năm 30 tuổi (cách đây khoảng 3 năm). Thế nhưng, bà Đ vẫn không nghi ngờ về tình trạng sức khỏe ngày 1 suy yếu của cháu mình, và bỏ qua mọi triệu chứng đáng sợ của T.

Cứ thấy cháu sốt bà lại mua thuốc cho uống, bị nổi ghẻ bà lại chở đi khá rồi bốc thuốc nam vì sợ cháu ban. Khi miệng cháu nổi đẹn, bà đi kiếm cây cỏ giã cho ngậm. Khi cháu tiêu chảy, bà lại kiếm thuốc cầm lại.

“Có đợt, người T ốm nhom mà bụng bự quá, tui tưởng xơ gan. Cháu thường đòi ăn ghẹ, sò và nhiều đồ bổ, nhưng không hiểu sao càng ăn càng sụt ký, chỉ còn 15kg, 12kg rồi khoảng 9kg (lúc mất)”, bà Đ nghẹn ngào.

Mỗi khi bán vé số được nhiều, bà đều mua món ăn mà T thích nhất nhưng T ăn không nổi vì mệt và đau miệng. Bà Đ đã nhiều lần dẫn cháu đi khám nhưng dù bác sĩ cho thử máu, siêu âm vẫn không phát hiện cháu nhiễm HIV. “Nếu tui nhớ và kể vụ T. bị chích kim có dính máu HIV chắc bác sĩ sẽ tìm ra nguyên nhân nhanh hơn”.

hình ảnh

Cậu bé vất vả chiến đấu với bệnh tật. Ảnh: Infonet.

Mùa dịch, bà bán gạo cứu trợ lấy tiền đổ xăng chở cháu đi bốc thuốc nam nhưng sức khỏe vẫn không khá lên. Mãi đến khi có sự giúp đỡ, T được nhập viện từ tuyến huyện lên tỉnh, bác sĩ chẩn đoán hội chứng sốc nhiễm độc, viêm phổi, và bệnh HIV dẫn đến nhiễm trùng khác - tiên lượng nặng.

Nhiều năm trước, cha mẹ chia tay để lại T và anh trai sinh năm 2010 cho bà ngoại nuôi bằng nghề bán hàng rong và làm mướn cho người ta. Kinh tế khó khăn, khi lớn lên 2 anh em cùng bà đi bán vé số mưu sinh.

Dù ham học nhưng 2 anh em T chưa từng được tới trường, bà không ngờ rằng địa phương mới đây vừa làm lại giấy tờ cho anh em, giấy khai sinh vừa có thì đã phải làm giấy tử cho T.

Cuộc sống khó khăn là thế nhưng 2 anh em chưa từng tham lam. T còn bảo lớn lên sẽ không lấy vợ, chỉ ở nuôi ngoại thôi. “Có vợ mà mình đem tiền về ít thì vợ mặt lớn mặt nhỏ, con sợ không còn tiền để đưa cho ngoại”.

Đứa trẻ lớn lên trong nghèo khó, bố mẹ ly hôn, chưa từng được hưởng hạnh phúc cuối cùng đã phải ra đi vì sự ác độc của người lớn. Giá như bố mẹ không ly hôn, giá như bà ngoại hiểu biết, và giá như thanh niên kia không hành xử với 1 đứa bé 3 tuổi như thế thì đâu ra nông nỗi này. Chỉ mong ở phương trời khác em có 1 cuộc sống an nhiên và hạnh phúc hơn.