Tính ra Tết này tôi cũng đã về làm dâu nhà chồng được 8 năm. Vì bên này chỉ có anh là con trai nên cưới xong, vợ chồng tôi phải sống chung để còn chăm sóc bố mẹ.

Nhà chồng tôi đều là viên chức nghỉ hưu, ông bà hiền lành và biết cách cư xử lắm. Mẹ chồng lúc nào cũng nhẹ nhàng bảo ban con dâu như con đẻ. Riêng chỉ có Nga - đứa em chồng là trái tính trái nết, hay bắt bẻ làm khó tôi.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn Tùng Dương

Tuy đã lập gia đình nhưng vợ chồng cô ấy sống cách nhà đẻ chỉ 3km. Tuần nào cũng dẫn các cháu về ngoại chơi, có điều chẳng bao giờ chịu giúp đỡ chị dâu việc gì.

Nhiều hôm mẹ chồng tôi ngại với dâu quá cũng phải lên tiếng nhắc nhở con gái:

‘Con buồn cười thật, kéo cả nhà về mà chẳng chịu phụ giúp chị gì cả. Lúc nào cũng để nó vừa trông con, vừa nấu ăn rửa bát tTrong khi bản thân thì ngồi chơi. Người ngoài nhìn vào họ cười cho đó, mày  không thấy ngại à con’.

Em chồng nghe vậy xua tay đãi bôi: ‘Ôi giời con đi lấy chồng rồi về chỉ là khách. Việc nhà chị dâu lo là đúng, có gì đâu mà mẹ phải ngại".

Không nói được con gái, mẹ chồng đành quay sang an ủi tôi:

‘Cái Nga nó nhiều tuổi hơn con thật nhưng suy nghĩ nông cạn, hành xử vẫn kém lắm. Nhiều lúc không biết giữ chừng giữ mực gì đâu nên con đừng chấp làm gì’.

Thôi thì làm chị, tôi đương nhiên cũng chẳng để bụng bởi nhà cũng chỉ có 2 anh em, bố mẹ chồng tốt như thế nên tôi luôn tự nhủ sẽ sống hết lòng vì gia đình nhà này. Cách đây vài ngày, chồng gợi ý về kế hoạch Tết năm nay, anh bảo:

‘Con giờ cũng lớn rồi, tiện bố mẹ đang còn khỏe anh tính xin Tết này cho vợ đi du lịch mấy ngày đầu năm, chứ đi ngày thường công việc bận rộn lại đông đúc’.

Ban đầu nghe chồng nói thế, tôi cũng có chút lăn tăn vì sợ ông bà không thích. Không ngờ mẹ chồng lại tán thành ngay, bà bảo:

‘Mấy năm nay con chăm lo cho nhà vất vả rồi, giờ đi xả hơi mấy ngày cho vui vẻ. Con cái cứ để bố mẹ khắc chăm được’

Được mẹ chồng tạo điều kiện như vậy, tôi mừng lắm, nhưng em chồng sang nhà chơi nghe câu được câu chăng liền trợn mắt:

‘Chị không ở nhà mà dọn dẹp à? Tết nhất bận rộn bao nhiêu việc tính để ông bà già làm hết hay sao? Sống cũng không biết đường cư xử’.

Cô ấy đập bàn nói xa xả không cho tôi đáp lại câu nào. Đúng lúc mẹ chồng đi ngang qua liền lớn tiếng quát lại nó.

"Chị dâu có biết cư xử hay không tự bố mẹ hiểu, không cần con phải lên tiếng. Bố mẹ khỏe, tự lo liệu được mọi việc. Mày cứ lo cho nhà chồng kia kìa".

Bị mẹ mắng, em chồng đứng hình không nói thêm được lời nào. Còn tôi được bà bênh vực trước mặt con gái cũng cảm động lắm. Chắc chắn, cả đời này tôi sẽ sống hết lòng với mẹ chồng để không phụ tấm lòng bà dành cho mình.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn Internet