Người ta vẫn bảo “giàu vì bạn, sang vì vợ”, tiếc rằng tôi chẳng có được cái phúc phận ấy. Từ ngày cưới tới giờ, tôi luôn phải sống trong căng thẳng bởi mối quan hệ giữa vợ với các thành viên trong gia đình, mệt mỏi vô cùng.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Kể ra nhiều người không biết lại bảo tôi đàn ông mà nhỏ nhen, chấp nhất với cả vợ mình nhưng tới ngày hôm nay, thái độ của vợ làm tôi ức chế tới mức không thể chịu được hơn nên mới vào đây than thở cho vơi đi căng thẳng.

Bố mẹ tôi chỉ có 2 người con, tôi là trưởng, dưới có cô em gái đã đi lấy chồng. Sau khi tôi kết hôn, bố mẹ sang tên cho vợ chồng căn nhà ông bà đang ở, hàng tháng nhận lương hưu mẹ tôi đều đưa nửa già cho con dâu cầm lo chi tiêu.

Nói chung bố mẹ tôi sống hết lòng vì con cái, thế nhưng vợ tôi lại luôn tính toán so đo. Ông bà ốm đau cô ấy động chăm là tị, hễ mở miệng lại bảo:

“Ông bà có 2 đứa con chứ có phải 1 đâu mà cứ đè đầu em với anh. Chia đôi ra, anh gọi cô út về phục vụ em chỉ hầu 1 phần thôi”.

Chăm bố mẹ chồng, cô ấy đòi chia đều như thế, vậy mà hễ thấy ông bà cho con gái tiền là hằn học khó chịu ra mặt. Vợ tôi nói rằng:

“Rõ ở với con trai con dâu nhưng tiền lại giấu đi cho con gái, ăn ở như thế đừng trách em không phục”.

Cũng vì biết tính chị dâu hay sân si nên em gái tôi ít sang nhà để tránh đụng chạm. Chẳng là mấy lần thấy vợ tôi thái độ quá quắt quá, em gái tôi bực mình nói lại. Hai bên cãi vã to tiếng tí xông vào đánh nhau khiến tôi xấu hổ với hàng xóm láng giềng vô cùng.

Hôm vừa rồi em gái tôi mua nhà còn thiếu ít tiền, bố mẹ cho thêm trăm triệu. Bà không giấu giếm mà cho công khai luôn, giải thích rõ rằng nhà cửa đất đai đều cho con trai rồi thì lúc con gái mua nhà, ông bà sẽ có trách nhiệm thêm nếm vào một chút. Không ngờ vợ tôi đỏ mặt, nói ầm ầm trước mặt cả gia đình:

“Bố mẹ sống cái kiểu ăn cây táo, rào cây sung. Ông bà ở đây, hàng ngày bọn con cơm bưng nước rót vậy mà có tiền của lại dồn cho con gái đã đi lấy chồng. Trong mắt bố mẹ, con trai con dâu không là gì à?”.

Bỏ mặc ngoài tai mọi lời giải thích của bố mẹ chồng, vợ tôi vẫn cứ oang oang nói. Em gái, em rể tôi nóng mặt lên liền xông ra thành cả nhà đại chiến. Bố mẹ tôi buồn lòng vì con dâu chỉ ngồi im thở dài, tôi thì xấu hổ về vợ. Nghĩ mà chán quá.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Interent