Kết hôn 3 năm, mỗi ngày em một thấm lời bố mẹ nói ngày trước. Ông bà một mực phản đối chuyện tình cảm của vợ chồng em với lý do chồng em ngoài 30 tuổi vẫn lông bông không công ăn việc làm. Còn nhớ khi ấy bố em bảo:

“Nếu là thằng đàn ông có chí làm gì có chuyện 32 tuổi vẫn ăn chơi, tiêu tiền bố mẹ như thế”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Vì không ưa nên bố tìm hiểu rõ về bạn trai của em lắm. Nhưng bất chấp mọi can ngăn của gia đình, em nhất quyết yêu bằng được. Kết quả vài tháng sau có bầu, thế là chẳng còn cách nào bố mẹ buộc lòng phải đứng ra tổ chức cưới hỏi cho hai đứa.

Tiếc rằng bước chân vào cuộc sống hôn nhân rồi em mới ngộ ra mọi thứ đúng là không hề đơn giản như những gì bản thân đã nghĩ. Lúc yêu, chồng em tỏ ra tâm lý chiều chuộng bạn gái vậy thôi chứ cưới về rồi anh ta sống buông thả, thiếu trách nhiệm cực kỳ.

Chỉ vài ngày sau cưới em đã phát hiện trong quãng thời gian hẹn hò với em, anh ta vẫn ăn nằm với vài ba cô gái khác. Biết anh cưới, họ ồ ạt nhắn tin gọi điện người than trách, người nguyền rủa, cũng có kẻ bỡn cợt hẹn anh tiếp tục “cuộc vui” sau khi hôn sự kết thúc. Điện thoại của hắn tố cáo tất cả, nhìn màn hình, đọc những tin nhắn mây mưa của chồng mà em như phát điên. Ngay khi đó em đã định ly hôn nhưng hắn van lơn, thề hứa thay đổi rồi em mềm lòng chấp nhận cho qua.

Cứ nghĩ được vợ bao dung tha thứ, hắn phải biết đường hối cải. Nhưng không, khi thai kỳ bước sang tháng thứ 7, em lại cay đắng tận mắt chứng kiến hắn ôm người tình vào nhà nghỉ. Hôm ấy vợ chồng cãi vã, vì quá sốc trước sự phản bội trắng trợn của chồng mà em tí mất con.

Động thai, ra máu em phải nhập viện cấp cứu ngay giữa đêm. Bố mẹ đẻ biết chuyện vội vàng vào chăm con gái. Rõ nguyên nhân rồi, bố nắm tay em an ủi:

“Con đừng suy nghĩ nhiều, cố giữ sức để thai khỏe mạnh. Thằng đó bố sẽ tự tay cho nó 1 trận rồi đón con về chăm. Ly hôn đi đừng nuối tiếc loại đàn ông tồi tàn ấy".

Nói là làm, đêm đó bố em gọi mấy ông anh họ tìm con rể tẩn cho 1 trận tơi bời rồi bắt hắn ký giấy ly hôn ngay lập tức. Hiện giờ em về sống với bố mẹ đẻ, tuy chưa lấy lại được tinh thần nhưng thấy cuộc sống bình yên hơn các chị ạ. Đúng là chẳng sống ở đâu hạnh phúc bằng nhà mình.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet