Vụ án bạo hành này đang gây xôn xao dư luận Hàn Quốc vì mức độ tàn độc của gã bố dượng và mẹ ruột nạn nhân nhỏ tuổi.

Những ngày gần đây, khi vụ việc mẹ kế nhốt con trai riêng 9 tuổi của chồng vào vali suốt 7 giờ đồng hồ vẫn là một cơn sốt gây rúng động Hàn Quốc thì mới đây lại 1 vụ việc tương tự đã xảy ra, cũng với một bé 9 tuổi.

Nhưng đối tượng lần này không phải là mẹ kế mà lại chính là bố dượng cùng mẹ ruột của nạn nhân. Theo sở cảnh sát tỉnh Gyeongsang Nam, Hàn Quốc thông báo thì họ mới nhận được cuộc điện thoại cầu cứu từ một bé gái 9 tuổi vào rạng sáng.

hình ảnh

Bị bố dượng cùng mẹ ruột xích cổ bỏ đói 2 ngày, bé gái 9 tuổi liều mạng nhảy sang ban công hàng xóm để kêu cứu. Ảnh minh họa.

Chuyện là, bé gái đó đã trốn thoát khỏi bàn tay bạo hành của bố mẹ để nhảy sang ban công của nhà hàng xóm bên cạnh nhờ giúp đỡ. Thời điểm đó, hàng xóm của em không có ở nhà nên đứa trẻ đã chạy ra khỏi căn hộ lao xuống đường.

Một người đi đường đã tình cờ nhìn thấy bé gái đang lang thang trên đường ở huyện Changnyeong nên đã gọi báo cảnh sát. Khi ấy, đứa trẻ đang đi chân trần, trên người thì đầy vết bầm, vết cắt và phồng rộp.

Mẹ kế nhét con riêng vào vali 7h khiến bé ngạt qua đời, cấp cứu đến vẫn thản nhiên nghịch điện thoại

Sau khi nhận được tin cầu cứu, cảnh sát đã có mặt để đưa em đi cấp cứu. Họ phát hiện ra bé mới chỉ 9 tuổi bị gãy xương nhiều chỗ và có dấu hiệu thiếu máu. Ngay lập tức cảnh sát đã tiến hành điều tra nhân thân của bé gái đáng thương này.

Được biết bé hiện đang sống cùng bố dượng, 35 tuổi và mẹ ruột, 27 tuổi nhưng họ đã xích em lại vì tội không nghe lời. Trong suốt 2 ngày trước khi chạy trốn, bé đã bị xích ở cổ và chỉ được thả ra mỗi khi có nhu cầu sử dụng phòng tắm, làm việc nhà và ăn uống.

hình ảnh

Bé gái 9 tuổi cầu cứu người đi đường. Ảnh SBS.

Mỗi ngày đứa trẻ chỉ được ăn duy nhất một bữa. Thời điểm bé gái 9 tuổi chạy trốn, mẹ và các anh chị em của em có mặt ở nhà trong khi bố dượng đã ra ngoài.

Nói với cảnh sát, bé gái 9 tuổi cho biết em bị bố mẹ đánh đập bằng cây kim loại, bị gắn đũa kim loại nóng lên chân bằng súng bắn keo. Ngoài ra, bố dượng và mẹ ruột thỉnh thoảng còn cố dìm em xuống bồn tắm chứa nước.

Ngay lập tức, cảnh sát đã ập đến căn hộ của bố mẹ bé và thu giữ 10 vật dụng được cho là đồ mà họ sử dụng để hành hạ bé gái bao gồm: chảo, ống khóa, dây xích và súng bắn keo.

Theo lời bé gái, em trở thành đối tượng bị bạo hành từ sau khi đến sống với mẹ ruột vào năm 2017 sau 2 năm được trung tâm xã hội nuôi dưỡng. Giáo viên và hàng xóm được cho là không hề hay biết gì về vụ bạo hành bởi vì bé gái thường dùng quần áo để che đi những vết sẹo và vết bầm trên người.

Với từng đó bằng chứng, vậy mà theo lời cảnh sát cho biết tên bố dượng độc ác đó vẫn phủ nhận tất cả. Họ vẫn đang trong quá trình lấy lời khai của mẹ ruột và điều tra vụ việc. Cả hai nghi phạm đều có khả năng bị cáo buộc tội bạo hành trẻ em.

Quả thật, nếu như trong sự việc trước, người bố không hề can dự vào việc bạo hành con thì lần này cả bố và mẹ ruột cùng ra tay. Chẳng ai có thể hiểu nổi động cơ mà 2 người họ lại cùng nhau làm điều tàn nhẫn này với đứa trẻ.

Đến con thú còn không ăn thịt con mình, vậy mà, một người mẹ lại có thể cùng cha dượng bạo hành chính con gái mình như thế mà được hay sao.

Nguồn: Korea Herald.