Nghĩ lại vẫn buồn cười. Chắc không ai đánh ghen như em, biết người tình của chồng đứng ngay bên cạnh vẫn không thèm ra tay, cứ ngồi im trong phòng lạnh, mở tủ gọt hoa quả ăn chờ tình địch tự vác xác vào. Chuyện nghe như đùa nhưng sự thật trăm phần trăm của nhà em đó các chị ạ.

Nói chung chuyện bị chồng phản bội chẳng có gì thích thú cho em khoe. Có điều, tình huống đánh ghen của em ngoài sức tưởng tượng quá. Rảnh, em vào nhóm kể cho chị em nghe đỡ buồn.

 Chẳng là cuối tháng trước em vô tình đọc được đoạn chát chít trong điện thoại của chồng mới phát hiện hắn có bồ bên ngoài. Lúc ấy em cay lắm, cảm giác này chỉ có người từng trải qua rồi mới biết nó tê tái tới mức nào. Song tính chồng em trước giờ ương ngạnh, kể cả có đọc được tin nhắn, hay ảnh nóng đi nữa hắn vẫn có cách chối bay chối biến mọi chuyện. Thế nên tốt nhất em phải mai phục bắt tại trận.

Tuần sau, em vờ thông báo phải đi công tác 3 ngày, mang con về ngoại gửi. Đúng phán đoán, chồng em nghe tin vợ đi liền nhắn bồ về nhà lăn lộn luôn. Cuối tuần vừa rồi nắng nóng cao điểm, anh ả bảo nhau về nhà em nằm điều hòa đổi gió không việc gì phải ra nhà nghỉ cho tốn kém.

Em biết mật khẩu facebook của chồng nên vẫn vào đọc trộm tin nhắn được. Đến hôm thứ bảy, Hà Nội nóng 40 độ, giữa trưa em lao về nhà. Đúng lúc anh ả đang lăn lộn trong phòng ngủ của em.

Bất ngờ nghe tiếng lạch cạch mở khóa, chồng em đẩy vội người tình ra hành lang đứng quấn cái chăn mùa hè, bên ngoài nắng như thiêu như đốt.

Chồng em mặc được bộ quần áo chỉnh tề chạy ra đón vợ như đúng rồi, vờ hỏi han em sao về đột xuất thế. Em bảo nhớ chồng thì về.

Em mở tủ lạnh lấy hoa quả ra ngồi gọt ăn. Chồng em cứ tí tí lại nhìn ra ban công chắc xót người tình. Em cười vỗ vai.

“Thương thì bảo cô ta vào đây quỳ xin lỗi em, không ở ngoài đó nắng nóng thành thịt nướng lại khổ”.

 Chồng em tái mặt nhưng vẫn vờ ngô nghê không hiểu ý. Em đặt đĩa hoa quả xuống, đanh giọng.

“Vậy cũng được, thế để bà ngồi chờ thịt nướng chín rồi ăn”.

Ả kia nghe thấy lao vào vội, cuống quýt xin tha rồi một mạch lao khỏi nhà. Riêng em bình tĩnh ngồi soạn đơn ly hôn. Không có gì thay đổi, 3 tháng nữa em sẽ là mẹ đơn thân. Vất vả tí nhưng đời thanh thản các chị ạ.

hình ảnh