Đây có lẽ là nỗi lòng và cũng là câu hỏi của đại đa số những người phụ nữ đã ly hôn, nếu bạn lấy anh ta , sau đó ly hôn vì không hợp, vì anh ta đàn đúm, chơi bời, anh ta theo gái, hoặc có thể vì gia đình chồng anh ta quá quắt với bạn, sao cũng được nhưng khi bạn chưa có con việc ly hôn và tái hôn sẽ thật đơn giản, nhưng hãy thử nghĩ nếu có con ắt hẳn bạn đã phải day dứt và đấu tranh nội tâm dữ lắm mới có thể đưa ra quyết định ly hôn, nói thật nếu không phải đường cùng thì không người phụ nữ nào lại quyết định ly hôn khi đang có con cả, vì sao ư?

hình ảnh

Nếu bạn không có kinh tế hoặc có đi chăng nữa thì việc nuôi con đơn thân cũng khó khăn hơn rất nhiều, nhiều người cứ nói có chồng cũng như không, nhưng nếu không có thì sẽ biết nhau ngay, nhưng nếu đã vượt qua được khoảng thời gian đó, có nghĩa là bạn đã vượt qua được rất nhiều khó khăn, muốn đi bước tiếp hãy suy nghĩ đến những cái được - mất.

Liệu người đàn ông này có yêu thương con của bạn như con đẻ, rồi sau này con chung con riêng nếu có nữa, rất nhiều vấn đề có thể xảy ra nên các bạn hãy cân nhắc thật kỹ, có ý kiến cho rằng đã thoát khỏi cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc thì không nên quay lại vết xe đổ lần nữa, tuy nhiên chỉ có bạn mới là người quyết định nên làm thế nào, có nên đi bước nữa hay không, hãy tự mình xem xét về người đàn ông bạn đang qua lại để xem họ có xứng đáng để bạn đánh đổi lần nữa không nhé.