Cuộc đời này đúng là chẳng thể nói trước điều gì, nhất là miệng lưỡi đàn ông. Hứa càng lắm, thề thốt càng nhiều thì cuối cùng càng dễ phản bội.

Em với chồng là mối tình đầu của nhau. Yêu 5 năm cưới 4 năm, từng ấy thời gian gắn bó với không biết bao nhiêu hứa hẹn. Chưa bao giờ em mảy may nghi ngờ chồng về bất cứ điều gì bởi nghĩ tình cảm của hai đứa đã được thời gian khẳng định. Hơn nữa chồng em cũng là người biết sống, biết lo toan cho gia đình. Vậy mà cuối cùng em vẫn phải ngã ngửa nhận tin chồng có người đàn bà khác bên ngoài các chị ạ.

Chẳng là em có cô bạn thân mở cửa hàng thời trang trên phố. Cách đây hơn tháng tự nhiên nó gửi cho em 1 bức hình chồng em đang ôm 1 ả đàn bà lạ mặt chọn mua quần áo ở shop nó. Lúc ấy em mới ớ người hiểu ra sự quan tâm nâng niu của chồng dành cho vợ ở nhà chỉ là sự giả tạo để em mụ mị tin rằng lão luôn một lòng một dạ với vợ con. Cay đắng dằn dặt bao đêm, dù hận nhưng em vẫn cố nhịn để “không rút dây động rừng”. Những ngày sau, em quyết định đầu tư 1 khoản để thuê người điều tra về người đàn bà đó.

 Mất chưa đầy 1 tuần lễ em đã có mọi thông tin. Con bé đó là sinh viên mới ra trường, xinh xắn nhưng thuộc diện bán sắc nuôi thân. Nó moi lão ác lắm, cứ vài ngày lại xin tiền mua váy áo, giày dép. Được cái lão nhà em cũng sĩ gái, ả ới cái là xì tiền thành thử ả càng bám.

Nghĩ mà ức không tả được. Ban đầu em tính buông luôn cho rảnh lòng nhưng nghĩ tới con, dù gì em vẫn muốn chúng có mái ấm đủ đầy. Bản thân em cũng vì lão mà hi sinh đủ thứ, giờ ly hôn là mất hết. Nghĩ đi nghĩ lại, em quyết định sẽ ra tay theo cách khác.

Những ngày sau em vẫn lờ đi xem như chưa hay biết chuyện gì, đằng sau em ngấm ngầm tìm tới gặp mặt con bé đó. Tuyệt đối không ghen tuông ầm ĩ chỉ tổ mất mặt, không giải quyết được gì. Em ngồi nói chuyện hòa bình với ả trong vòng đúng 30 phút là xách túi về.

Tối qua, ăn cơm xong, lão về giường nằm hí hoáy nhắn tin cho bồ.  Con bé đó nó đòi lão cho 50 triệu làm quà sinh nhật mua combo dây truyền, nhẫn, lắc tay. Không ngờ chỉ trong phút mốt lão chuyển tiền luôn. Song giao dịch chuyển khoản của lão vừa báo thành công, lão giật bắn người nghe vợ cười bên cạnh.

“Tốt, bà rút hết đi shopping”.

Lão quay sang hỏi: “Em vừa nói gì?”.

Em đưa cho lão xem màn hình điện thoại:

“Thì anh vừa chuyển cho em 50 triệu đi mua đồ, tất nhiên em phải tiêu hết mới không phụ lòng anh chứ”.

Lão hóa đá tại chỗ không hiểu vì sao số điện thoại, thẻ ngân hàng lão trang bị cho người tình lại rơi vào tay em. Chẳng là hôm tới gặp con bé kia, em mang 1 loạt ảnh nóng chụp được của lão với ả dọa nếu không chấm dứt quan hệ với lão, em sẽ tung ảnh lên mạng, gửi thẳng cho bố mẹ ả, khi đó ả khỏi mơ lấy chồng. Bố mẹ ả cũng chẳng còn mắt mũi nào ngẩng mặt với thiên hạ. Tiện em tịch thu luôn thẻ ATM, sim điện thoại lão cho ả, rồi cứ tự nhắn tin cho lão vào tròng. Giải quyết như em nhanh gọn, đỡ đau đầu các chị ạ.

hình ảnh