Nói về đàn ông tính toán, chắc chồng em mà đứng số 2 thì thề luôn cuộc đời này không có ai đứng số 1. Nói không quá chứ lão ấy như đàn bà, càng ở bên em càng thấy nản.

Vợ chồng em cưới nhau lúc mới ra trường. Em nhớ khi ấy lão còn chưa xin được việc, nhưng tại em có bầu trước nên buộc phải cưới chạy. Sau thương con gái, bố mẹ em mua nhà cho ở, sổ đỏ đứng tên 2 đứa luôn. Công việc của lão cũng là bố em xin cho. Nhờ có mối quan hệ của ông mà lão mới có được cái ghế trưởng phòng dự án bây giờ. Chẳng là bố mẹ em kinh doanh buôn bán từ thời thanh niên, mở công ty riêng cũng được gần 20 năm nên kinh tế có của ăn của để.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Thật sự lão được làm rể nhà em không khác gì chuột sa chĩnh gạo vậy mà sống chẳng biết điều. Thời gian mới cưới thì lão cũng niềm nở, xông xáo với công việc nhà ngoại lắm vì lão biết có thể dựa được vào hơi nhà em. Ui giời thời điểm ấy, nhà em mà có việc gì, không cần bố mẹ gọi lão đã sang rồi. Bố vợ nói đi đâu là sẵn sàng bỏ công bỏ việc của mình hộ tống ông. Miệng lúc nào cũng xoen xoét:

“Với anh 2 bên nội ngoại như nhau. Anh coi bố mẹ vợ như bố mẹ đẻ”.

Thực tình nghe được những lời ấy của chồng em cũng mừng lắm. Vậy mà cách đây 2 tháng, gia đình em gặp biến cố, công ty bố em làm ăn gặp khó khăn, sau gần 1 năm cố duy trì không được, ông đành tuyên bố phá sản. Căn nhà bố mẹ em đang ở cũng phải bán đi lo trả nợ.

Thương bố mẹ không có chỗ ở, không muốn họ về già còn phải đi thuê trọ, em bàn với chồng đón 2 người về chăm. Cứ nghĩ chồng sẽ vui vẻ đồng ý, ai ngờ vừa nghe vợ nói, hắn trợn trừng mắt:

“Cô nhìn xem hiện giờ mình tôi lo ngần ấy cái miệng ăn còn chưa đủ quá tải hay sao còn gọi thêm cả bố mẹ cô về đây nữa. Lương cô thì có như không tôi đã không thèm nói rồi”.

Nghĩ ức tận cổ em vẫn cố nín nhịn. Lão cuối cùng xuống giọng với vẻ miễn cưỡng ban ơn:

“Để ông bà về đây ở cũng được, nhưng bảo họ góp tiền ăn hàng tháng chứ tôi không nuôi không được”.

Ôi trời, nghe tới đây thì bao nhiêu máu của em dồn hết lên lão. Điên quá, em vào tủ lấy cuốn sổ ghi chép đưa lão xem:

“Trước khi thu tiền ăn của bố mẹ tôi, anh tính tiền trả họ những khoản này đi. Cái nhà này lúc mua 2 tỷ, giờ giá thị trường 3.5 tỷ. Tiền chạy việc cho anh khi đó gần 200 triệu, còn vô vàn khoản lặt vặt khác kèm theo, tôi ghi cả trong đó. Anh giỏi tính toán, ngồi cộng lại xem phải trả bố mẹ tôi bao nhiêu. Anh cứ trả tiền cho ông bà là họ ắt có tiền gửi trả tiền ăn cho rể quý như anh”.

Em nói tới đây, lão tái xám mặt, câm nín không dám ho he thêm câu nào. Đấy, nhiều khi phụ nữ mình nhịn nhục quá lại bị coi thường, bố mẹ đẻ cũng chịu thiệt lây nên chị em cứ mạnh mẽ, hiên ngang ngẩng cao đầu mà sống nhé.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet