Học xong đi làm được hơn năm thì em gặp rồi yêu Tuấn. Anh ta là mối tình đầu của em. Cùng là con gái, chắc các chị hiểu, phụ nữ mình khi yêu thật lòng sẽ mù quá cỡ nào, em cũng không ngoại lệ. Nghe Tuấn thề non hẹn biển, vẽ cả 1 tương lai huy hoàng tràn ngập tình yêu mà em không tiếc dâng hiến đời con gái cho hắn. Vậy nhưng đúng lúc em có thai thì hắn tuyên bố:

“Anh tìm được người khác hợp hơn em. Mình chia tay đi”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Em khóc lóc, vật vã níu kéo Tuấn vì cái thai nhưng hắn nhất quyết rũ bỏ. Cay đắng hơn, bố mẹ Tuấn cũng vào hùa với con trai không đón nhận giọt máu của mình. Trước khi chia tay, anh ta còn chuyển cho em 3 triệu để đi bỏ thai, coi như giữa em với hắn không còn gì dính líu.

Tuấn kết hôn khi cái thai trong bụng em tròn 3 tháng. Thực lòng vì hận em từng tính chuyện tới viện bỏ nhưng sau em quyết định làm mẹ đơn thân 1 mình vượt cạn.

 Thời gian đầu nuôi con em vất vả lắm cũng may có bố mẹ ở bên nên cũng đỡ. Khi con tròn 3 tuổi, mọi thứ ổn định trở lại em quyết định tái hôn với người chồng hiện tại của mình. Thật may, chồng em là người hiểu biết, dù quá khứ của vợ không lấy gì làm tươi sáng nhưng anh chưa một lần nhắc lại hay đay nghiến. Với con riêng của vợ, anh luôn yêu quý, quấn nó như con đẻ. Mỗi lần ra ngoài, ai cũng nghĩ gia đình em là một gia đình hoàn hảo.

Cuối tuần trước em đưa con đi dự đám cưới của một người bạn. Vô tình ở đó lại gặp Tuấn. Anh ta nhìn thằng bé cứ trố mắt không chớp mắt rồi cố tiến lại bắt chuyện mà em không đáp lời.

 Ngay tối ấy về, Tuấn nhắn tin hỏi em:

“Thằng bé là con anh đúng không?”.

Em lờ đi không muốn trả lời. Hắn lập tức gọi lại gạn hỏi. Bực quá em đáp:

“Nó là con tôi, không liên quan gì tới anh”.

Xong em tắt máy, vậy mà hôm sau hắn tới tận nhà tìm em nằng nặc nhận thằng bé là con. Nực cười hết sức, em vào phòng cầm tờ khai sinh của con ra để mặt bàn:

“Nhìn đi, xem bố nó là ai. Trên giấy chứng sinh của con tôi có tí nào liên quan tới anh không. Kể cả giấy tờ, hay tình cảm thì anh đều không hiện diện trong cuộc sống của thằng bé. Bố nó chính là chồng tôi bây giờ, mời anh về cho”.

Tiện em đưa trả hắn 3 triệu ngày trước hắn đưa cho em để bỏ thai rồi bảo:

“Đây là thứ duy nhất còn lại giữa tôi với anh. Giờ tôi trả lại là hết”.

Tuấn cầm tiền, nhìn giấy khai sinh con mang họ Trần, hắn họ Phạm mà cứng họng không nói được lời nào. Không cần đuổi thêm, hắn tự quay gót về, từ hôm ấy im tịt không dám gọi điện, hay nhắn tin làm phiền em nữa.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet