Tôi và ông xã lấy nhau được 3 năm và cả 3 năm tôi đều chưa về ăn tết cùng gia đình ngày nào vì năm nào cũng tất bật chuẩn bị cỗ ở nhà chồng và mẹ chồng cũng không muốn tôi về ngoại. Năm nay, tôi cố gắng chuẩn bị cho nhà chồng đâu vào đấy rồi xin phép bố mẹ chồng cho về ngoại ăn tết 1 ngày. Mẹ chồng tôi tỏ ra rất khó chịu, buông lời khó nghe với tôi, bà bảo: “Nhập gia tùy tục, lấy chồng thì phải theo chồng, phụng dưỡng nhà chồng chứ ai đời suốt ngày đòi về nhà đẻ thế kia. Chẳng được cái nết gì” nhưng nhờ có bố chồng và chồng nói giúp nên tôi được về nhà ngoại 1 ngày. Tuy được về nhà ăn tết với bố mẹ nhưng tôi vẫn cảm thấy tủi thân vô cùng và thương bố mẹ nữa. Bố mẹ chăm sóc, nuôi nấng tôi từng ấy năm trời chưa một lần than vãn hay trách mắng tôi vậy mà ngày tết tôi cũng không thể về cho vui vẻ. Khi tôi chuẩn bị mang quà về quê để biếu bố mẹ thì mẹ chồng tôi khó chịu ra mặt còn tỏ ý coi thường gia đình tôi ở quê. Tôi không nói gì, lặng lẽ thu xếp đồ đạc, chuẩn bị đồ để về quê đón tết. Khi lên xe đi khỏi nhà chồng, tôi mới thật sự thấy thoải mái, vừa mừng vừa háo hức vì sắp được về quê cùng bố mẹ. Tôi càng thấm hơn câu không đâu bằng nhà mình, vẫn là bố mẹ thương yêu tôi nhất.

hình ảnh