Tình yêu của cha không giống như tình cảm ấm áp được thể hiện qua những cái ôm và những lời động viên ngọt ngào của mẹ, tình yêu của cha đôi khi có thể gây khóc phần sushi, cũng có những lời nói thanh thép bằng những hình thức kỷ luật khác nhưng cha luôn luôn mong những điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời này có thể đến với đứa con yêu thương của mình. Cha luôn luôn yêu thương con bằng một bờ phai vẫn chảy và sự hy sinh cao cả của mình. Tình yêu của cha rất kính đáo và cũng rất lặng lẽ, mặc dù là không trực tiếp nhưng mẹ nhưng mà luôn vì con mà hy sinh hết tất cả mọi thứ kể cả mạng sống của mình. Và tình yêu của cha cũng vị tha như của mẹ,, cha cũng cần những hồi đáp từ đứa con của mình. Tình yêu của cha là vô hình chỉ có khi chúng ta để tâm đến thì mới có thể cảm nhận được tình cảm thiêng liêng đó. Cha yêu con không phải là bằng những lời nói ngọt ngào đó, cũng không phải là những cái ôm âu yếm đó mà chỉ bằng những hành động thầm kín, từ những công việc mà cha làm và cùng với những nỗi băn khoăn khi con đang lớn lên từng ngày. Hình ảnh người cha trong lòng của chúng ta hầu hết chính là người đàn ông ít nói nhưng đầy tình cảm, đôi khi rất nghiêm khắc nhưng lại cực kỳ bao dung mình.

Có lẽ là trên trái đất này không có món quà nào có thể ngọt ngào bằng tình yêu thương của cha dành cho những đứa con của mình. Khi lớn lên rồi chúng ta nhất định phải cảm ơn những lời dạy dỗ đó, những bài học vô giá đó từ đấng xin thành của mình. Chúng ta sẽ mãi mãi nhớ về hình ảnh bóng lưng của cha, dù có lớn lên hãy ra đi cũng không bao giờ có thể quên được. Có một sự thật rất lạ lùng đó chính là chúng ta rất dễ dàng nói lời yêu thương với mọi người nhưng với cha của mình lại là một ngoại lệ. Tình yêu của cha dành cho con là vô điều kiện và món quà mà cha mong đợi không phải là vật chất mà đó là khi có thể được nhìn thấy con hạnh phúc phải trưởng thành mỗi ngày.