Hôm nay, con mình về nhà với bài tập của cô giáo. Con bé nói cô giáo cho đề bài là ước mơ của em là gì. Con bé nhà mình mới bảo chỉ muốn được bố mẹ yêu thương mãi mãi thôi. Mình cười nắc nẻ luôn ấy chứ, ước mơ gì lạ kỳ. Lẽ ra nên mơ làm phi công này, làm bác sĩ, làm kỹ sư hay là bay ra ngoài vũ trụ ấy… nhưng con bé chỉ bảo là thích yêu thương mãi mãi cơ.

Mình chợt giật mình các mom ạ. Nghĩ kỹ lại thì đó cũng là mong ước thật sự và sau cùng của người ta thôi phải không. Con người sống cao sang thế nào, thì cũng chỉ cảm thấy ấm áp nếu nhận được tình yêu thương phải không. Con người khi ra đi, chả mang theo được gì, mà chỉ mong người ở lại đừng quên lấy mình thôi. Giống bộ phim Coco năm nào mình coi mà cảm động. Chỉ một khi còn có người nhớ đến bạn là lúc bạn còn được yêu thương, còn được sống trong lòng người khác mà.

Và mình khen con bé có câu trả lời hay. Sau này tin rằng con bé lớn lên sẽ nhạy cảm và biết yêu thương thật nhiều, cũng như nhận về nhiều yêu thương. Mình chỉ mong có vậy.