Ngày mà con chào đời cũng chính hằng ngày mà ba mẹ nhất trên cuộc đời này, ba mẹ cảm thấy rất may mắn vì ông trời đã ban con cho ba mẹ đó là một niềm hạnh phúc mà từ trước đến giờ ba mẹ mới cảm nhận được. Ba mẹ cố gắng chăm lo cho con từng ngày, theo từng bước chân của con nhìn con lớn lên từng ngày, rồi ngày nào đến cũng sẽ đến ba mẹ cứ luôn nghĩ đến cái ngày mà con rời xa vòng tay của ba mẹ để bước vào đường đời đầy những thử thách, Đôi khi ba mẹ sợ rằng đứa con của ba mẹ chưa trưởng thành và không thể nào gánh hết tất cả mọi chuyện, và chịu đựng mọi thứ một mình được nhưng rồi ba mẹ thấy được bên trong con, con của mẹ đã lớn đã trưởng thành từng ngày của ba mẹ.

Con của ba mẹ rất giỏi, luôn là niềm tự hào của cái gia đình nhỏ này tuy đôi lúc còn phạm sai lầm nhỏ hoặc sai lầm to lớn tới đâu đi chăng nữa thì ba mẹ cũng không trách mắng gì con, nhiều lúc ba mẹ thấy con thất bại, pháp ngã trên chính con đường mình đã chọn nhưng ba mẹ biết rằng con sẽ đủ mạnh mẹ để vượt qua những điều đó vì có khó khăn có thử thách thì mình mới thành công được con à, con vấp ngã ở chỗ nào thì tự mình đứng lên ở chỗ đó, cố lên còn ba mẹ luôn ở đằng sau con luôn ủng hộ và cổ vũ hết mình cho con đến khi nào ba mẹ không còn được ở bên cạnh con nữa mới thôi. Cứ chăm lo học hành để thành người còn ba mẹ thì bạn cứ ở đây vẫn luôn âm thầm bảo vệ cho con, để con luôn cảm nhận được rằng sự hy sinh của ba mẹ đến chừng nào. Hãy cố hết mình con nhé đừng gục ngã trước những khó khăn, đừng trùng bước hãy bước tiếp và là chính mình, con mãi luôn là niềm tự hào của ba mẹ.