Đã ngày thứ 2 rồi, nhưng có vẻ như việc cho con đi nhà trẻ vẫn khiến con tủi thân vì nghĩ mẹ không cần con nữa. Mẹ cảm thấy buồn, và nghĩ lại, à ra là vì con vẫn chưa nói được nên con chỉ có thể phản kháng như thế thôi.

Mẹ chỉ còn cách ôm con vào lòng và thủ thỉ cho con nghe, giải thích tại sao con phải đi học, tại sao không cho con ở nhà với mẹ nữa.

May mắn thay, hôm nay sau khi nghe xong có vẻ như con đã tạm thời giải tỏa được nên con đã vui vẻ hơn.

Đồng thời mẹ cũng nói với con về việc ngày hôm qua, chỉ ra việc con đánh mẹ là không nên và nhắc nhở con không nên làm như vậy nữa.

Mẹ hay nói với con rằng “ Mẹ không đánh con vì không muốn làm con đau,con cũng không muốn làm mẹ đau đâu phải không nè?”.

Mẹ mong rằng con yêu sẽ mau chóng hòa nhập với môi trường mới để mẹ yên tâm con nhé. 

Mẹ yêu con rất nhiều