Chào mọi người,


Hôm nay, em lập topic này để có thể chia sẻ những vui-buồn của các bà mẹ hiếm muộn đang trên con đường gian nan tìm kiếm baby giống như em. Mọi người cùng vào đây chia sẻ thêm những kinh nghiệm chữa trị của mình nhé.


Em xin giới thiệu trước về "tiểu sử" của em, em sinh năm 86 đã lập gđ được 3 năm, và đây cũng là khoảng thời gian em chữa trị hiếm muộn. Em bị buồng trứng đa nang, xã em bị tt yếu, và nan giải là hình dạng bình thường của tt lại = 0, sau vài tháng uống thuốc bắc thì tt đã được cải thiện về tỷ lệ tiến tới và tỷ lệ sống nhưng hdbt thì vẫn dậm chân tại chỗ.


Em nghe nói hdbt nếu