Cảm tưởng khi xung quanh bạn ai nấy khi có gia đình thì đều có thể sinh con dễ dàng nhỉ. Chỉ có mình là khó có con thôi. Tự ti ngày càng lớn hơn khi ai nấy đều hỏi những câu mang tính sát thương cao như "khi nào có con", "có con dễ mà",... Đôi lúc chỉ là một câu bông đùa thôi mọi người thì không nghĩ gì đâu nhưng với mình thì lại là một câu xát thương cực độ. Đâu phải mình không muốn có con đâu nhỉ? Đâu phải là hai vợ chồng mình không cố gắng đâu nhỉ. Tại sao mọi người có thể nói những câu như thế đối với những người đang khao khát con như thế chứ. Những câu nói này chỉ khiến tôi ngày càng nản và mệt mỏi hơn thôi. Thay vì vậy mọi người hãy tìm những kiến thức hay cho mình để có thể giúp mình phần nào thoải mái