Tình hình chuẩn bị của các Mom đến đâu rồi? Tư vấn cho mình với.

Thật may mắn chuyện nộp đơn nhập học của các bé năm nay đã được đổi mới. Mình đã không còn phải dậy sớm, đặt gạch xếp hàng để lấy đơn nhập học cho cho nữa. Nghĩ đến chuyện này nổi cả da gà. 

Do chương trình lớp 1 được cải cách nên năm nay mình cũng không cần lo chọn sách cho con, cứ đến trường là có. Mọi thứ khác cứ Online mà mua, chỉ cần tìm nơi uy tín là được.

Nhưng cái mình thực sự lo là kĩ năng sống của các bé. Trong một môi trường mới hoàn toàn, ở một thời điểm nhạy cảm ( dịch bệnh hoành hoành) không biết các Mom đã làm thế nào, hãy chia sẻ cho mình với.