Đang liu thiu ngủ " chiều" cuối tuần. Điện thoại reo, cháu đang học ở trường làm bài kiểm tra môn Giáo dục công dân ( lớp 10 ) gọi và hỏi:


-Cô ơi! Cô giúp con giải câu này với!!??


- Con đọc đi ( Miệng ngáp....mắt vẫn lim dim...chưa tỉnh)!!!


- Con đọc cô ghi vào nếu cô không trả lời được thì cô search trên mạng rồi giải giúp con nhé:


"Ngày 24/4/1999 có 6 con voi di chuyển từ sông Là Ngà sang huyện Đức Linh, trong lúc di chuyển đàn voi đó giẵm chết người và phá hoại mùa màng........Trong tình huống đó e phải làm gì?"


Trời ơi là trời!!!!??? Tôi tỉnh ngủ hẳn vì thực sự tôi không biết phải trả lời thế nào,tôi cố search " rách" cả máy tính cũng không thấy 1 chút thông tin nào để trả lời cháu. Cháu rất " thần tượng " tôi mỗi khi gặp vấn đề khó..Nhưng lần này thì thật sự tôi không biết hay tôi " ngu" hay....???!!! Xấu hổ quá khi lần đầu tiên phải trả lời cháu: thực sự cô không biết phải làm thế nào?


Các mẹ giúp mình với, dù trả lời cháu muộn vẫn còn hơn....!!! Vụ này mình kém hiểu biết quá!!!