Chuyện là, em có đứa bạn nhỏ hơn em vài tuổi, đã có 2 nhóc rồi nên muốn dừng lại để nuôi cho tốt. Nhưng nó lại chưa đặt vòng hay tiêm thuốc gì, qh với chồng rồi sợ dính bầu nên mua thuốc uống. Mà uống trong vòng 4 tiếng đồng hồ nha, vậy đó cũng có thai được. Lúc check que, nó hốt hoảng gọi cho em mếu máo, bảo là giờ có em bé nữa chắc chết quá, 2 đứa đã đuối lắm rồi. Bỏ thì chắc là không bỏ rồi, nhưng còn một vấn đề nó đang lo lắm. Đó là không biết liệu thai nhi có bị thuốc tránh thai tác động xấu gì không ấy ạ. Nó bảo, nghe kể có nhiều vụ uống thuốc rồi nhưng lại có thai và em bé bị ảnh hưởng, sinh ra thế này thế kia. Hiện giờ bạn em cũng chưa dám kể với chồng. Nó nhờ em đăng đàn hỏi thăm có chị nào biết thì giải thích hộ với, khổ thân quá cơ.