Các bạn thân mến,mình có nhiều điều trăn trở muốn tâm sự với các bạn về trẻ con.


Mình rất yêu trẻ con.Khi có 2 đứa con rồi,mình thương con nhiều hơn bản thân mình.nhìn nhóc nhỏ ngủ trong nệm ấm chăn êm hay nhìn nhóc lớn chơi đồ chơi thì mình lại nghĩ đến những mảnh đời ngoài kia,những đứa trẻ có được như con mình không?


Trẻ con sinh ra đâu có quyền chọn cho mình cha mẹ hay hoàn cảnh sống.chúng không hiểu vì sao đứa trẻ kia bằng tuổi mình lai được cha mẹ dẫn đi chơi,được mặc quần áo đẹp,được đi học,có nhà ở,được thương yêu...


Mình rất đau lòng xót xa khi bắt gặp đâu đó trẻ em bị bạo hành,bị bỏ rơi...


Mình không dám đọc tin tức tai nạn liên quan đến trẻ con trên báo nữa.mình sợ sẽ mãi ám ảnh


Mình biết phải làm gì đây?mình chỉ có thể cùng ox ủng hộ những trường hợp khó khăn của trẻ con đăng trên báo.nhưng cũng như muối bỏ biển.Trẻ con đáng thương ở khắp mọi nơi.Trẻ con nào có tội tình gì,chúng có quyền được yêu thương,che chở,được hạnh phúc,vui chơi.Vì vậy nếu chúng ta có ý định làm từ thiện,muốn giúp đỡ ai đó thì xin mọi người hãy ưu tiên cho trẻ con.


Cầu mong tất cả trẻ con trên đời đều được ấm no hạnh phúc