Chuyện là con em sắp vào lớp 1, gia đình đang chuẩn bị chuyển vào Vũng Tàu sống. Chồng em thì muốn con học trường tư, kiểu như trường song ngữ ấy cho thoải mái, không quá áp lực về thành tích; em muốn con học trường công cho nó đông bạn bè và nhiều hoạt động năng nổ; nhưng mà em lại chưa chuyển được hộ khẩu ngay. Thế là cứ nói đến vấn đề này gia đình lại chiến tranh, em mệt quá.

Em đang bấn loạn trong giai đoạn tìm trường cho con qua mạng trước để được tư vấn nhưng chưa đâu vào đâu cả; hay là em cho con học trước ở trường tư  1 năm rồi lại tính tiếp . Ở đây có mẹ nào ở Vũng Tàu không, chia sẻ kinh nghiệm giúp em với ạ, em xin cảm ơn ạ. :)