Các mẹ ơi!


Mình đang rất rối trí và hoang mang cực độ. Không biết như thế nào nữa. biết là hy vọng không cao nhưng còn nước còn tát, các mẹ thông thái tư vấn giúp mình với.


Mình sinh năm 81, mới lập gia đình 2 nam, vừa để có con trong năm nay. Đầu năm bị sẩy tự nhiên 1 bé khoảng 1 tháng mấy do không biết mang thai. Kinh nguyệt mình không đều, tháng có tháng không, tháng lại có 2 lần, khi 2- 3 tháng mới có nên mới vậy.


Lần này, là bé thứ 2 của mình. Khoảng tầm 14/12 mình đậu thai trở lại, KKC là 1/11, khoảng ngày 10/11 mình thử que không thấy, đến 14/11 thì 2 vạch.


Trong lần khám thai cuối, phòng khám tư nhân BS chuyên khoa II, ngày 21/1 có kết quả:


- Lòng tử cung có hình túi thai, bờ không đều, bên trong có phôi thai, không có tim thai.


- CDPT: 3.mm


- 2 buồng trứng: bình thường.


- Kết luận: Thai ngừng tiến triển trong tử cung 6 - 7 tuần
.


Sau đó bác sĩ cho thuốc về ngậm ra thai.


Mình nhận thuốc rồi mà không đành lòng, khóc như mưa bấc nên ghé một địa chỉ siêu âm sản khoa trên đường về thì nhận kết quả ngược lại:


- tuổi thai: 6 tuần 3 ngày


- Tim thai: (+)


- Tử cung: ngã sau, dAP: 50mm


- Lòng tử cung: GS: 21.8


Chỗ này dặn 1 tuần sau khám lại, đi siêu âm 4 chiều cho chắc chắn.


Mình cảm thấy khủng khiếp quá các mẹ ah. Các mẹ xem thông tin trên xem mình còn có hy vọng chút nào không. 1 tuần chờ đợi này mình thật sống như ở địa ngục.