Chào các chị, qua 2 lần thai lưu, kết quả xét nghiệm là bị bất thường nhiễm sắc thể, khả năng có thai bị lưu là 50%.


Hiện mình đang rất chán nản và bế tắc. Rất muốn có con, nên sau thai lưu lần cũng đi canh trứng để cothasai, rồi ra sao thì ra. Mà mãi 4 tháng vẫn không đậu thai, dù làm theo lời bác sĩ. Hiện đang chuyển qua uống thuốc bắc ở Phạm Văn Hai. Được 6 thang rồi. Không biết thế nào nữa. Nhưng trong lòng luôn lo sợ và hoang mang. Cứ nghĩ đến cảnh không có con là long quặn thắt và không muốn sống nữa. Mình sinh 1984, qua năm đã 30 tuổi, thấy sợ thời gian quá.


Giờ mình mong có thai thật nhanh. Biết rằng có thai rồi thì có thể sẽ bị lưu, lại đau đớn nhiều mặt. Nhưng giờ phải làm sao? Xin trứng hay là qua Thái Lan TTON? TTON thi không có điều kiện (22000 USD), còn xin trứng thì chưa nói chuyện với chị em trong gia đình. Mình nghe nói chọc hút trứng rất đau đớn và giảm tuổi thọ. Mệt mỏi lắm.


Có ai cung hoàn cảnh xin chia sẻ để cùng vượt qua nỗi khổ đau quá lớn này!