Cặp vợ chồng này khiến nhiều người ngỡ ngàng khi sinh đến tận 19 con, họ cho biết không dùng bất cứ biện pháp phòng tránh nào.

Ngày trước còn thơ dại, cứ nghĩ mai mốt cưới chồng, sinh sương sương chừng 4 – 5 đứa là vui cửa vui nhà rồi vì em vốn thích nhà cửa đông vui. Giờ làm mẹ mới thấy quái lạ, chẳng biết ngày xưa trong đầu bị lú hay sao mà có thể tính đến chuyện có 4 – 5 đứa con, giờ mới có 2 đứa mà tháng nào cũng than lên than xuống, lo sốt vó cái này tới cái khác mà vẫn còn chưa đâu vào đâu. Nghĩ lại em cũng muốn lạy mình của ngày xưa luôn các chị ạ, đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời haha. Sinh con bây giờ phải đi kèm trách nhiệm, nuôi con đã khó, dạy con còn vất vả hơn, rồi còn phải bảo vệ con giữa thế giới đầy rẫy những cạm bẫy này. Thực sự nếu có nhiều con thì áp lực lắm vì thời giờ đâu giống như ngày xưa nữa. Bởi vậy mới nói thấy nhà nào trên 3 đứa là em đã phục lắm rồi, thế mà gần đây đọc tin một cặp vợ chồng kia sinh đến 19 con luôn chị em ạ.

Một cặp đôi đến từ hạt Kilifi, Kenya gần đây đã gây sốt với câu chuyện sinh đến tận 19 người con vì không dùng bất cứ biện pháp phòng tránh nào. Người mẹ tên là Mboze Monga chia sẻ rằng cô lấy chồng từ năm 19 tuổi, trong suốt thời gian kết hôn, cả 2 nhất quyết không dùng biện pháp phòng tránh vì lo ngại sẽ ảnh hưởng đến huyết áp, cuối cùng họ đã sinh tổng cộng đến 19 mặt con.

Nghe thì có vẻ đơn giản, cứ nghĩ là gia đình có điều kiện mới có thể sinh và nuôi nhiều con như thế nhưng thực tế, cặp vợ chồng này vô cùng khó khăn. Gần đây, họ đã phải kêu cứu trên các phương tiện truyền thông ở nước mình. Hy vọng có những nhà hảo tâm có thể hỗ trợ chi phí nuôi các con vì hiện tại họ đã quá kiệt sức.

hình ảnh

Cặp đôi cho biết, vài năm trở lại đây, Cô Vy xuất hiện khiến cuộc sống của họ đã vất vả lại càng khốn khó hơn. Nếu chỉ có 2 vợ chồng cùng 1 – 2 đứa con thì chắc vẫn có thể kham được, nhưng điều đáng nói ở đây là họ lại có tới 19 đứa con, trong đó đứa bé nhất chỉ mới 2 tuổi.

Gánh nặng cơm áo gạo tiền thực sự khiến vợ chồng Mboze Monga phả trăn trở mỗi ngày. Người chồng chia sẻ do vợ không dùng bất cứ biện pháp phòng tránh nào nên họ không thể kiểm soát được những lần mang thai và sinh nở. Giờ đây, áp lực phải nuôi con quá lớn khiến cả hai gần như đã kiệt sức: “Chúng tôi không có tiền m ua quần áo mới cho chúng, thường xuyên chẳng có cái gì để ăn, đôi khi các con còn phải để bụng đói đi ngủ”.

Người anh cả trong gia đình cũng đang cố gắng hết sức tìm việc để phụ giúp nuôi các em nhưng vẫn chưa có việc làm. Cuộc sống bế tắc khiến cả gia đình họ đành phải kêu cứu và nhờ vào sự trợ giúp từ những người khác. Đến bây giờ khi nhìn các con nheo nhóc, cảm thấy hối hận thì thực sự đã quá muộn.

Đọc qua trường hợp của cặp vợ chồng này rồi mới thấy, sinh con ra đời có thể là một chuyện đơn giản, nhưng nuôi con lại là cả một hành trình rất dài, cần bố mẹ luôn luôn phải cố gắng hết sức và dành thật nhiều tâm huyết. Trẻ nhỏ không yêu cầu được sinh ra, thì bố mẹ, người tạo ra chúng phải có trách nhiệm chăm sóc, nuôi dưỡng, bảo ban và đem đến cho con tất cả những điều tốt đẹp nhất trong khả năng của mình.

hình ảnh

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: Ettoday

Thế mới nói thời buổi bây giờ không giống ngày xưa, trước khi sinh con, chị em nên cân nhắc và chuẩn bị kỹ càng mọi vấn đề từ sức khỏe, tâm lý cho đến tiềm lực kinh tế của cả hai vợ chồng. Hơn nữa, các cặp đôi cũng phải thực sự sẵn sàng để chịu trách nhiệm cho sự ra đời của con, vì chăm sóc một đứa trẻ là chuyện chẳng hề dễ dàng. Chứ thực sự nhìn những đứa trẻ nheo nhóc phải sống trong cảnh thiếu thốn hay không bằng bạn bằng bè rất đáng thương. Lời cuối chỉ muốn nhắn nhủ với các mẹ rằng, sinh con ra, hãy đảm bảo cho con được nhận đủ đầy tình yêu thương và có một môi trường sống tốt đẹp nhất.

Nguồn: Sohu