Tình hình là thế này các mẹ ạ, mình gỡ bỏ kế hoạch từ đầu tháng 9, tràn trề hy vọng và mong ngóng lắm. Mỗi ngày một nhiều "dấu hiệu lạ" xuất hiện làm mình đoán già đoán non mãi. Thử QT chả lên tẹo nào cơ mà các dấu hiệu vẫn cứ xuất hiện mãi, đỉnh điểm là việc trễ kinh đến tận 10 ngày. Các chị trong công ty cũng sốt ruột bắt mình mua que về thử ngay lại. Thế là mua 2 cái, sáng nay dậy thử. Nhìn mãi vẫn chỉ có 1v ah, xong quay đi quay lại thấy ngay KQD :Laughing: Buồn cười quá (vừa buồn vừa cười :D) Hóa ra mình mong quá nó thành như thế đấy. Cứ cảm giác mình đang có, nên tưởng tượng ra đủ thứ ah. Mẹ nào giống mình không nà???? Tháng này giở đi nhé, ăn vô tư, đi thoải mái, cười ầm ầm, việc gì cũng phải làm cho tư tưởng nó thoải con gà mái đi :)))). Cả nhà cố gắng nhé. :D