Mẹ nào đã sinh con thứ 2 cho em hỏi han chút nhan. Có thật là bầu lần 2 mệt hơn thật k ạ?

Tình cờ đọc được bài viết này em thấy cũng thú vị lắm nè các mẹ. Em cấn bầu tập 1 là ơn lắm luôn. Bà chị dâu trót lọt qua 3 tháng đầu còn em hồi đó thì bị ốm nghén hành đến vật vã. Rồi cuối thai kỳ, mặt sưng phù, nổi mụn tè le, chuột rút nặng nữa. Hazzz.

Sinh được đứa con khỏe mạnh, kháu khỉnh em thấy cũng xứng. Nói thì nói vậy chứ nghĩ cái cảnh đẻ là em quải chè đậu. Nếu đúng thiệt bầu tập 2 mà mệt hơn chắc em nghỉ đẻ cho rồi. Nhưng ngặt cái con đầu 3 tuổi rồi nên gia đình ai cũng giục em sinh thêm.