Thời gian thật khủng khiếp các chị ạ. 16/10/2016-16/10/2019, nay là kỉ niệm tròn 3 năm ngày cưới của vc em. Ngày trc cứ lần mò vào hội, tìm kiếm các mẹo, các thuốc nam, bắc hy vọng có thể may mắn có thai tự nhiên. Nhưng dùng xong thì ckk loạn xạ lên, cuối cùng phải nhờ tới y học và trộm vía cục kít thối đang đc hơn 24w rồi. Giờ thì mấy chị em cp cùng ngày nằm đếm ngc đến Tết vì dks đúng dịp Tết

Editted: thực ra cũng không có kinh nghiệm ivf gì cả vì cũng là lần đầu. Nhưng một số mom muốn share thì mình xin phép chia sẻ ngay tại post nhé.

Chồng mình tty 1% htbt ( nhưng tổng số thấp chỉ 4-11 triệu con) nên không thể làm iui được vì vậy đợt tham gia chương trình khám và tư vấn miễn phí ở bv bđ bsi đã tư vấn ivf. Đợt này bsi có kê cho 1 hộp suveal mình uống hết rồi thôi, đợi n2 ckk thì đi khám và chuẩn bị ivf

( sơ qua giai đoạn tháng 6 năm 2017 khám ở pstw, tty nhưng tổng là 22tr con, bsi kê thuốc proceed cho chồng về uống, đồ ăn cũng tẩm bổ nọ kia khoảng 2 tháng đi kiểm tra lại ở bên bvbđ thì giảm còn 1/2, mặc dù chồng mình k rượu bia thuốc lá gì)

*15/2/2019: khám miễn phí tại bvbđ, vợ 9 nang thứ cấp, chồng tt 1% htbt trên 5tr con >> bsi Hà Vương tư vấn ckk sau ivf và kê 1 hộp suveal cho vợ, 1 hộp exter sate cho chồng

*5/4/2019: là n2 ckk, 2 vc đưa nhau ra pk bsi Nhã, vợ siêu âm đc 13 nang thứ cấp, vào bsi Nhã tư vấn và làm hồ sơ ivf luôn, tiêm kích trứng mũi 1 ngày hôm đó (liều 225ui/mũi), tổng quá trình kích trứng bsi cho mình tiêm 9 mũi. Ngày nào đi làm về l1 là 4 mũi (2 ống), từ những ngày sau cứ đi làm về là chồng đèo vợ đến pk tiêm xong quay lại cty lấy xe về đến nhà cũng tầm 7-8h tối

*Những ngày sau thì làm một số xn: khám phụ khoa không viêm nhiễm, lấy 4 ống máu làm các xn máu cần thiết, xn nc tiểu, điện tim, tuyến giáp,... để bổ sung hồ sơ

*12/4/2019: siêu âm đc 27 nang kích thước từ 17-10, bsi kê thêm 2 mũi chống rụng, hẹn 13/4 vào viện làm thủ tục.

*13/4/2019: vào viện lấy máu xn lấy kết quả bổ sung hồ sơ và bsi hẹn 21h40 vào viện tiêm mũi rụng, bsi dặn dò các kiểu

15/4/2019: hẹn 8h sáng vào chọc hút trứng, vì hôm đấy nhịn ăn sáng nên khi cắm kim truyền bị choáng, bsi cho nằm và mở truyền luôn thì tỉnh

Vào phòng chọc hút thì mình tự vào, có y tá vs, mọi người xung quanh hỏi chuyện và thế là từ từ đi vào giấc ngủ. Tỉnh dậy đã nằm trên giường y tá gọi cho tỉnh và tự bò vào giường nằm. Đợt ý mình còi bé nhất nhưng lại k bị nôn, đc 1 lúc hơi chóng mặt tý, chồng vào đút cháo cho, bsi hẹn 2 hôm vợ/chồng có mặt nghe kq phôi. Mình có hỏi bsi Hương kq nhưng bác k nói bảo cứ về nghỉ ngơi đi đã

*17/4/2019: 2vc xin nghỉ đi nghe kq, đc 44 trứng và tạo đc 17 phôi (bsi bảo chia 4 top) và cho tờ giấy hướng dẫn quy trình chuẩn bị niêm mạc

*27/4/2019: n3ckk tiếp theo, mình lại đến pk bsi Nhã để theo dõi niêm mạc. Mình có uống thuốc bsi kê và uống thêm tảo xoắn Nhật, thì đến lần 2 nm lên 10,2 mình sợ dày nên dừng luôn. Ngày 10/5 nm đạt 3 lá, bsi cho tiêm 1 mũi proluton và thuốc đặt chuyển dạng nm, làm cam kết rã đông phôi, kí cam kết. Bsi Tỵ là ng tư vấn nuôi phôi và số lượng phôi chuyển cho mình. Ban đầu mình trình bày muốn chuyển 2p ngày 3, nhưng bsi bảo thế thì đa thai tầm 6th rất nguy hiểm nên mình nghe theo bác rã 1 top 5 phôi nuôi n5 và chuyển 1 phôi (hôm đó mình có đăng lên hội tham khảo ý kiến nhưng một số mom nói chắc gì đã đậu mà sợ đa thai nọ kia, nên các mom cứ yên tâm bsi họ sẽ tư vấn những điều tốt nhất cho bệnh nhân và tuỳ vào từng trường hợp nữa nhé)

16/5/2019: bsi hẹn nghe kq nuôi phôi n5 và chuyển phôi, tối 15/5 có nhân viên bv gọi điện kiểm tra thông tin và xác nhận lại 1 lần nữa. Mình chỉ dám hy vọng 3p lên, nhưng lúc nghe kq, trộm vía bsi bảo lên cả 5, thế là lại phải đóng trữ 4 phôi còn lại mất mấy triệu bạc (do bsi tư vấn nuôi phôi loại 2 nên mình cũng k dám hy vọng nhiều, phôi xin loại 1 vẫn đang trữ n2 trong viện)

Tối 15 có nhân viên gọi điện hẹn 6h có mặt để cp nên nhịn tiểu từ lúc sáng ở nhà mà đợi mãi 7h chưa đc chuyển, mình chạy vào phòng 231 hỏi bsi bảo khi nào chuyển chứ em buồn tè lắm rồi, bsi đưa quần áo cho thay và kéo đi cp luôn. Vào ngồi đợi nói chuyện với các chị thấy lo lắng, vì chị nào cũng chọn bsi hợp tuổi, riêng mình k biết nên chọn bsi Nhã chuyển cho, tính ra là tuổi tứ hành xung, tháng sung, năm sung nữa

Lúc cp nhanh như 1 cơn gió, chắc chưa đến 5 phút, mọi người trong phòng hỏi han check thông tin 1 lần nữa và chúc thành công các kiểu, xong thì tự bò ra giường để y tá kéo về phòng nghỉ

Hôm chuyển của mình chỉ có tầm 10ng chuyển, vài ng iui còn lại là chọc hút. 7:30 chuyển xong mình nằm đến 11h thì về ( đợt đó là đúng mùa nóng nắng nhất, lại là tháng ; âm lịch mọi ng kiêng k làm nên mới ít ng như vậy thôi)

Vậy là xong qt chuyển phôi

* Sau chuyển phôi: nhà mình cách bv 17km, bắt taxi về, mình ngồi bt chứ k nằm, nghỉ ngơi 2 tuần, có mẹ chồng nấu nướng ăn uống, không phải làm gì cả, vẫn đi lại trong nhà và vsi cá nhân, ngay tối hôm cp xong thì mình cũng tắm luôn, k kiêng gì cả chỉ k gập bụng thôi. Tắm đứng và chồng là ng tắm cho

*ngày 9scp: xn beta 653

*ngày 11scp: beta 1605, mua que về test lên 2v

*ngày 14 scp: beta 9000, siêu âm thấy hình ảnh 2 túi thai, bsi bảo phôi tách thành 2 túi

To be continued...

* Một số thực phẩm 2vc e hay dùng trc ivf: hàu sữa, tảo xoắn, trứng gà ta luộc,con trai sông hấp thịt bằm,sò gạo, sò huyết,... nói cho sang vậy thôi chứ chủ yếu là hàu sữa chứ mấy thứ kia chỉ lác đác cũng k có ăn nhiều lắm đâu ạ

=======

Bài viết này em viết từ hồi đang bầu 22w cơ, chứ giờ con em đc 14 tháng rồi ạ.

Mọi người muốn theo dõi chia sẻ của em thì hãy tham gia nhóm này ạ:

https://www.facebook.com/groups/hanhtrinhmangthai

Kiến thức em không dám đảm bảo là rộng lớn, nhưng em tin rằng, em sẽ giúp được các chị, các mẹ vượt qua về tinh thần, cũng như những trải nghiệm của em sẽ chia sẻ trong nhóm với những chị em có cùng hoàn cảnh hiếm muộn con ạ

Không có mô tả ảnh.