Đọc bài này thấy đúng quá, copy cho các mẹ cùng xem.


...



Hôm nay đi trà đá với chồng, ngồi giữa 2 tốp đàn ông, mỗi bên mỗi chuyện khác nhau, dù một bên ầm ỹ một bên thầm thì thầm thì nhưng mình vẫn vô tình nghe được chuyện.



Tốp bên trái rủ rỉ:



"Dạo này chán quá! Bức bối trong người!"



"Thử gió mới tí không? Tao biết chỗ nhiều em ngon vãi"



Lôi kéo qua lại vài câu anh kia cũng chốt: "Uh!"



Rồi đi.



Tốp bên phải oang oang:



"Mẹ, vợ tao dạo này ăn mặc lôi thôi vãi. Đi làm còn đ' đi giày mà đi dép lê nhìn chán đ' tả!"



Bạn bè anh này thi nhau chửi:



" ngu, nó có chửa, muốn nó đẹp thì mua váy mới cho nó"



"Chân nó béo lên đ' đi đc giày chứ sao, mua giày size to hơn cho nó. Chê cái cứt!"



Anh này ngồi ngẫm một lúc:



"Uh cũng đúng! Tao vô tâm quá!"



Nói xong bị bạn giật ngay điếu thuốc đang phì phèo trên mồm:



"Mà mày cũng bỏ mẹ thuốc lá luôn đi! Muốn con bị não à? Uống nốt cốc nước rồi cút! Vợ có chửa mà để nó ở nhà một mình đi trà đá. Vđ!"



Các cậu thấy đó, đôi khi, một gia đình, một tình yêu, hạnh phúc thêm hay tan vỡ đi, chỉ vô tình là từ bạn bè của chồng thôi! Bạn tốt biết khuyên nhủ nhau thì phúc cho mình, bạn tệ khinh thường coi rẻ mình thì là hoạ. Chồng vững tâm có chính kiến không sao, nhưng ham vui chơi hư thì hỏng!



Hãy để ý một chút những người bạn xung quanh chồng hoặc người yêu! Biết ai tốt cái gì mà nhắc chồng học theo, biết ai xấu cái gì mà bảo chồng tránh. Đó đơn giản không phải là sự quản lý hay khó tính gì. Mà là một sự khéo léo an toàn!



Yêu thương một người giống như trồng một cái cây! Mình không những phải chăm chút tưới tắm chăm sóc nó từ sâu bên trong, mà còn phải bảo vệ nó khỏi những mối nguy hại bên ngoài, có sâu mà không biết diệt thì cái cây của mình rồi sẽ chết!



Tình yêu đâu phải dễ dàng cứ nắm tay nhau tin tưởng nhau là đi được hết mọi mưa gió bão giông của cuộc đời?



Nguồn: FB Minh Mẫn