Hồi tháng 7, khi chuẩn bị cho bé nhà em vào lớp 1. Đó là khoảng thời gian cực kỳ áp lực đối với em và chồng em.

Nghe các mẹ nói, xin cho con đi học tư thục như trường Newton, Archimet.... thì con sẽ học tất tốt vì học theo phương pháp của nước ngoài. Hơn nữa, con cũng được học bằng tiếng Anh nhiều, rất tốt cho sự phát triển của con sau này.

Còn trường công thì gần nhà, học phí bằng 1/10 học phí trường tư. Có mẹ bảo cho con học trường công + đi học thêm, chi phí cũng chỉ bằng 1/2 chi phí học trường tư, mà trình độ... thì ngang nhau.

Sau khi cân nhắc, em quyết định cho bé học trường công. Chi phí thì đúng là OK, nhưng con nhà em giờ chẳng có động lực học hành, vì cái gì cũng biết rồi. 

Huuu, ai khổ như em không?