Hom nay em đi đón con trai đang học ở trường tiểu học Hòa Bình, quận 1 thì được chứng kiến 1 việc thế này. Có 1 ông bố cũng đi đón con ở trường Hòa Bình, đi oto hẳn hoi nhé, mà em nhìn không lầm thì là Lexus í :D. Ông í đậu xe trước cổng. Sau đó có 1 chiếc xe tải khoảng 1,5 tấn đến giao hàng cho trường, có de xe lại đậu ngay trước xe ông í. Khoảng cách vẫn còn xa, đủ để không đụng vào vào đầu xe của hắn ta. Ấy thế mà lão này đứng ở cổng nhìn ra, hùng hổ hét toáng lên: Thằng kia mày có biết lái xe không? Anh tài xế xe tải có nói lại gì đó, thế là ông này nhào ra, thò tay vào tát anh tài xế xe tải. Cùng lúc đó, thằng tài xế xe Lexus mở cửa nhào ra, tay cầm cây gậy bằng sắt để phụ ông chủ xe đánh người...hichic. Cũng may gần đấy có 2 anh cảnh sát cơ động chạy ra, không thì anh xe tải no đòn rùi. Nói thật lòng với các Mẹ trên diễn đàn, chứng kiến việc đó ngay trước cổng trường Hòa Bình mà e buồn quá. Là người có con học ở trường Hòa Bình mà cư xử như côn đồ, du đãng kiểu này thì không biết dạy con thế nào nữa. Mà em cũng không hiểu được là ông ấy đi đâu, làm gì mà lại có sẵn gậy sắt trong xe nhỉ? Những phụ huynh đứng đấy ai cũng bất bình với cách cư xử của ông này. Và 1 điều buồn hơn nữa là con ông í lại học cùng lớp với con em...:((. Kiểu này chắc phải nhắc nhở con mình đừng đụng chạm gì đến con hắn ta, kẻo lại rước họa vào thân. Lúc về em có ghé nhìn anh tài xế xe tải, trên mặt anh ấy vẫn còn hằn vết đỏ...