Các mẹ ơi, mình mở topic này với mong muốn xin chia sẻ các kinh nghiệm giáo dục con 5 tuổi.


Hôm qua minh thục sự sốc vì một chuyện như sau:


TA nhà mình đã hơn 4 tuổi, bình thường nó là 1 đứa rát bướng bỉng và khá lì ,mặc dù nhìn bên ngoài khá hiền. Hôm qua khi nó đi ị, thì bác giúp việc vào rửa đít cho nó, nhưng nó nhất định không chịu và cứ đòi mẹ vào rửa (nó thường xuyên đòi mẹ rửa), nhưng mình không vào, nó cứ đòi chờ mẹ rửa, mặc dù bác giúp việc đã giả thích cho nó là mẹ đang bận, nhưng nó không chịu và cứ đạp bác GV, sau 1 hồi thấy nó hư quá, mình vào lấy roi đánh vào chân (đánh đúng vào cái chân nó vừa đạp bác GV), nó không khóc và còn lườm mẹ rồi nó nói " Con không thể tưởng tượng nổi, mẹ thattj là ích kỷ"


Ôi các mẹ ơi, mình stress quá, phải làm sao bây giờ nhỉ, không biết mình đã dạy nó sai ở điểm gì, nhờ các mẹ tư vấn với