Tình hình là cu bé nhà em gần 6 tháng rồi, hiện giờ đang gửi ở bà ngoại. Khổ nỗi là có nhiều cái vướng mắc quá nên em muốn hết tháng 7 tới bé được 7 tháng thì tìm một trường mầm non tư thục để gửi vào cho tư tưởng thoải mái. Nhưng mà không biết như vậy thì có yên tâm được phần nào không vì nghĩ con còn bé quá khổ thân. Nhưng không gửi thì mẹ lúc nào đầu óc cũng căng như dây đàn, stress kinh khủng.


Có mẹ nào đã từng phải gửi con đi học tầm tuổi đó thì chia sẻ cho em một ít kinh nghiệm, phân tích thiệt hơn để em cân nhắc với ạ. Nhân tiện nếu ai biết có trường tư thục nào tốt tốt nhận trẻ tầm tuổi ấy ở mạn Lò Đúc, Kim Ngưu thì cho em địa chỉ với