Chào các thành viên thân mến



Sau đây là kết quả cuộc thi trắc nghiệm – chia sẻ “Sớm Mai Khôn Lớn” diễn ra từ ngày 09/06 – 20/06



6 giải bình chọn cao nhất từ thành viên đã thuộc về các thành viên (mỗi giải là 1 voucher 500.000đ mua tã Pampers và các vật dụng cho mẹ và bé tại Beyeu.com)



1. Hà Phương (email_haphuong2308@gmail.com ) với 1107 vote


2. Zhu (email @gmail.com">mingzhu2912@gmail.com ) với 912 vote


3. Song Thư (email @gmail.com">congaudethuong18@gmail.com ) với 894 vote


4. Suka Nguyễn (email mainhung.luong@hotmail.com.vn ) với 847 vote


5. Nhím Xù (email @Yahoo.com">lungtunglangtang@Yahoo.com ) với 551 vote


6. Huỳnh Thanh (email @gmail.com">huynhthanhkakao@gmail.com ) với 427 vote






6 giải tích cực (nhiều bài dự thi hợp lệ nhất) đã thuộc về các thành viên (mỗi giải là 1 voucher 500.000đ mua tã Pampers và các vật dụng cho mẹ và bé tại Beyeu.com)


1. Thu Thủy (email @gmail.com">trieuthuy2509@gmail.com) với 15 bài dự thi hợp lệ


2. Vu Ngoc (vungoc05@gmail.com ) với 14 bài dự thi hợp lệ


3. Thu Trang Vũ (trang.vtt2609@gmail.com ) với 13 bài dự thi hợp lệ


4. Lala Liti (linh84.nguyenthuy@gmail.com )với 12 bài dự thi hợp lệ


5. Love To Married (yuna_hoathuytinh@Yahoo.com) với 8 bài dự thi hợp lệ


6. Đinh Hằng (dinhhang164@gmail.com) với 8 bài dự thi hợp lệ




6 bài dự thi hay nhất do BTC bình chọn đã thuộc về các thành viên (mỗi giải là 1 voucher 1.000.000đ mua tã Pampers và các vật dụng cho mẹ và bé tại Beyeu.com)



1. Hồng Hạnh Lương với bài dự thi Lê Minh Kỳ - 19 tháng tuổi - Lương Hồng Hạnh Có con là niềm vui, là sự hạnh phúc, là sự vui mừng quên đi cả những lo âu, buồn phiền trong cuộc sống. Con được sinh ra mang đến cho cả nhà trong đó đặc biệt là mẹ, là bố bao nhiêu niềm vui, bao nhiêu sự cổ vũ, khuyến khích để bố mẹ có thể vượt qua những phong ba, bão táp của cuộc đời. Ngày con 1 tháng tuổi, với biết bao cử chỉ đáng yêu cũng như sự phát triển nhanh chóng của con mà mẹ có lẽ sẽ không bao giờ quên được: 1 tháng tuổi, con đã biết há miệng và tìm đầu vú, bú và nuốt.1 tháng tuổi, con đã biết đưa nắm tay vào miệng, mút chụt chụt - yêu lắm í. 1 tháng tuổi, con đã biết chòi đạp mạnh tay chân khi chơi. 1 tháng tuổi, con đã biết lăn nửa chừng từ nằm ngửa qua nằm nghiêng.1 tháng tuổi, con đã biết nắm ngón tay yêu thương của mẹ. 1 tháng tuổi, con đã biết nhìn mẹ, mỉm cười và lắng nghe tiếng nói yêu thương, dịu dàng của mẹ của ba. 1 tháng tuổi, con không hề quấy khóc mà chỉ ngủ suốt ngày, ti mẹ, tè, ị rồi lại ngủ tiếp. 1 tháng tuổi - bước phát triển đầu đời của con đã làm mẹ vô cùng hạnh phúc. Mẹ cũng không thể ngờ được rằng con của mẹ lại biết nhiều đến thế với chỉ một tháng tuổi đâu. Nếu các bạn đã từng làm mẹ, có lẽ các bạn sẽ không thể không vui, không hạnh phúc, không tự hào về sự phát triển, về những cử chỉ đáng yêu của con. Đúng vậy, mẹ cũng là một người phụ nữ và một tháng sau khi con chào đời với những hỉnh ảnh đáng yêu đó của con sẽ mãi là nguồn động viên, là sự tiếp sức cho mẹ làm việc, cho mẹ yêu thương con mãi mãi con yêu của mẹ ạ. Giấc ngủ của con khi con mới sinh ra là rất quan trọng và mẹ thật vô cùng tự hào khi được chứng kiến con trai mẹ sau khi sinh ra luôn ngủ ngoan ngoãn, không khóc quấy như nhiều bé khác. Mẹ mong con của mẹ mãi bình yên, mạnh khỏe, ăn ngon, ngủ yên và sẽ luôn là niềm tự hào nhất của ba và của mẹ.



2. Minh Hien Doan với bài dự thi Cao Đoàn Gia Bảo –5 tháng 8 ngày - mẹ Đoàn Minh Hiền - Sáng nay, đang lơ mơ trong giấc ngủ, tiếng bi bô của con khiến mẹ choàng tỉnh giất, định bật dậy ôm con vào lòng và hôn con như mẹ vẫn thường làm nhưng mẹ lại giả vờ nhắm nghiền mắt lại dõi theo con. Con loay hoay với những trò chơi của riêng mình, chốc chốc hướng mắt về phía mẹ như muốn nói điều gì, con với đôi tay bé xíu của mình đập đập vào đôi chân mẹ, con nhoài người về phía khuôn mặt mẹ, khều mắt – mũi- miệng và nắm lấy tóc mẹ. Sau gần một tiếng đồng hồ loay hoay tìm cách đánh thức mẹ nhưng thấy mẹ vẫn nằm yên lặng, con bật khóc, ánh mắt con như van lơn điều gì, Mẹ bật dậy vỗ về và ôm con vào lòng thật chặc. Những hành động sơm mai này không quá lớn đối với một đứa trẻ nhưng đối với mẹ đó là điều đặc biệt, bởi mẹ biết đó là dấu tích đầu tiên cho sự phát triển mới trong con sau những đêm con ngon giất say nồng. Ánh mắt tròn xoe của con nhìn về phía mẹ, bàn tay nhỏ xíu của con bám chặt vào cổ mẹ, đôi má phúng phính thơm mùi sữa của con áp vào mẹ như cần một sự an ủi vỗ về... Những lúc đó chẳng thể nào mẹ rời con được…. Con chính là nguồn sống mới của mẹ, Con biết không !



3. Tran Phung với bài dự thi Phùng Gia Hiếu_5,5 tháng tuổi_Mẹ Phạm Bảo Trân_Mẹ nhớ ngày hai con chào đời với đầy niềm hạnh phúc cùng nỗi lo lắng, hai con sinh non lúc được 8 tháng lại là song thai nên hai con rất yếu. Dù đã được lên tinh thần từ trước là sẽ cực lắm khi mà cùng lúc phải chăm hai bé, khi mà mẹ còn rất trẻ chẳng có chút kinh nghiệm gì về chăm sóc em bé cả, mẹ đã thật sự bị căng thẳng những ngày đầu sau sinh. Hai con nhỏ bé ốm o nên lại cần sự chăm sóc chu đáo của mẹ hơn nữa, mẹ biết ngoài chuyện ăn thì giấc ngủ cũng là một yếu tố rất quan trọng để con phát triển và khỏe mạnh, vì vậy mà mẹ luôn để ý chăm sóc và thường xuyên thay tã để tạo cho con sự thoải mái nhất trong khi ngủ. Thế nhưng những tháng đầu sau sinh con và chị con hay bú đêm, hai đứa cứ thay phiên, mẹ vừa đặt con xuống sau khi cho bú thì lại tới chị con, lại còn thay phiên thay tã, trong một đêm mẹ chỉ ngủ được một vài tiếng, bố con thấy mẹ cực nên cũng giúp mẹ rất nhiều, nhưng mẹ biết bố ban ngày đi làm cũng rất mệt nên thấy tội bố lắm. Một ngày được một người thân tặng một bịch tã với slogan '1 pampers =1 đêm khô thoáng', mẹ như thấy đó là những gì mẹ cần. Đêm đầu tiên khi cho các con dùng mẹ vẫn không quên thường xuyên kiểm tra và thấy mông các con vẫn còn khô ráo. Từ đó mỗi đêm trước khi đi ngủ mẹ thay tã cho con là yên tâm con có thể ngon giấc tới sáng, từ ngày đó mẹ cũng ngủ được nhiều hơn, thấy mình cũng vui tươi và tỉnh táo hơn vào ban ngày. Mỗi sớm thấy con thức giấc nhìn thấy mẹ và cười toe toét trong lòng mẹ như thấy một ngày mới đầy năng lượng. Thế mới thấy môt chiếc tã không là gì nhưng một chiếc tã tốt mang sự ngon giấc cho cả con và cả mẹ nữa, hai con tinh anh lớn khôn từng ngày mẹ càng thêm vui tươi, tinh thần phấn chấn. Cảm ơn Pampers!


4. Nghe Nguyen với bài dự thi [ Trần Xuân Khải Phong] _ [ 6 tháng 7 ngày tuổi] _ _ Hai mươi lăm tuổi, lần đầu tiên có con đối với mẹ là điều vô cùng lớn lao và hạnh phúc. Ai cũng bảo nuôi con mọn vất vả lắm, mẹ không phủ nhận điều đó nhưng hình như với mẹ nó tan biến đi đâu mất ấy. Thay vào đó, từng ngày bên con là từng ngày vui của mẹ. Trộm vía, con mỗi ngày mỗi khác và mẹ nhìn ngắm con không biết chán, rồi những suy nghĩ miên man thi nhau ập đến trong tâm trí mẹ mà chung quy lại cũng chỉ một điều duy nhất là sẽ dành những gì tốt đẹp nhất cho con. Hôm nay con tròn 6 tháng tuổi, nhìn lại mẹ đã được chứng kiến rất nhiều những điều đầu tiên của con làm mẹ vỡ òa hạnh phúc và mẹ sẽ ghi nhớ nó đến suốt cuộc đời. Đó là lần đầu tiên con biết cười, biết lật, biết chống tay, xoay tròn người như cái kim đồng hồ, mút tay chùn chụt, bĩu môi trò chuyện... và nhất là nhìn thấy mẹ thì chân tay mắt mồm nhắng hết cả lên. Mỗi sáng ngủ dậy dường như là khoảng thời gian khoan khoái nhất của con. Con cười rất tươi, đùa rất lâu và thi thoảng con có những trò mới biểu hiện cho sự phát triển từng ngày của con. Như hôm nay chẳng hạn, ngủ dậy là con hì hụi lật, giậm chân thùm thụp và hò hét đánh thức cả nhà dậy. Nhìn thấy con chơi ngoan mẹ bảo bố chụp cho mẹ kiểu ảnh. Nhìn thấy cái máy ảnh là con toe toét ngay. Ôi, con đúng là thần dược xua tan mệt mỏi cho cả gia đình. Chắc ngày xưa mẹ cũng từng như con, hãy cứ lớn khôn và cho mẹ làm bạn, khôn lớn cùng con thêm lần nữa con yêu nhé.



5. Khả Tuấn với bài dự thi Phan Khả Tuấn – 7 tháng – Mẹ Nguyễn Thị Kim Lý. Vậy là con trai Mẹ sắp bước qua giai đoạn 6 tháng đầu đời rồi, những tháng ngày qua là cả 1 hành trình Mẹ đi cùng con,từ ngày đầu tiên Mẹ biết tin con đã đến trong cuộc đời Mẹ,lúc ấy Mẹ đã khóc vì quá hạnh phúc,bao nhiêu ngày mong đợi của Ba Mẹ và cả gia đình cuối cùng đã được như ước nguyện. Rồi thời gian trôi qua...Mẹ đã chính thức được nhìn thấy con khỏe mạnh chào đời,phút giây con cất tiếng khóc chào đời, Mẹ lại rớt nuớc mắt,giọt nuớc mắt hạnh phúc nhất trong cuộc đời của Mẹ. Những tháng ngày qua,khi con ngày một lớn dần,từng ngày,rồi từng tháng,con biết lật, biết cười, mỗi ngày biết thêm nhiều điều mới,Mẹ thấy cuộc sống của Mẹ quá nhiều ý nghĩa,đến bây giờ mỗi khi con nhìn thấy Mẹ thì con lại nở nụ cười, con cười thật tươi và hồn nhiên, Mẹ như thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế gian này, mong cho con trai Mẹ khỏe mạnh chóng lớn và ngoan hiền.yêu con trai Mẹ vô hạn



6. Nấm Phuong Dung với bài dự thi Huỳnh Nguyễn Việt Quân - 18 tháng _ Nguyễn Thị Phương Dung_ Mỗi sáng thức dậy, mẹ nhìn qua thiên thần bé nhỏ để xem con mỗi ngày mới ra sao, và điều kì diệu là dường như sau mỗi giấc ngủ, con lớn dần như một phép màu mẹ không giải thích được. Đêm thẳng giấc đã khiến bé con của mẹ trở thành một chàng trai nhỏ cứng cáp, cao lớn, lanh lẹ. Con hiểu những gì mẹ nói, làm được những yêu cầu từ mẹ. Và không hạnh phúc nào hơn khi con biết nhìn chăm chú vào mắt mẹ, miệng nhỏen cười, đầu nghiêng nghiêng tinh nghịch, rồi ôm chầm mẹ với một nụ hôn đầy ướt át trẻ con. Có lẽ chỉ có tình yêu dành cho con mới khiến mẹ cảm thấy yêu cả hơi thở đầy mùi sữa, dù có lúc ướt mem nước bọt do mọc răng; yêu cả lúc con vịn lấy mẹ, mặt hình sự để 'hái hoa' mỗi buổi; cái miệng bé xíu chu ra đầy nũng nịu khi nghe mẹ la rầy vì phá phách không ngưng. Với mẹ, những gì thuộc về con đều là điều mẹ yêu quý trân trọng, yêu thương.






Hai giải chung cuộc dành cho hai bài dự thi xuất sắc nhất đã thuộc về hai thành viên



1. Huong Vui với bài dự thi Bé Nguyễn Thành Nhân - 2 tháng-Mẹ Đỗ Minh Ngọc- Bé con của mẹ đã được hai tháng tuổi, và là niềm hạnh phúc của cả gia đình. Mỗi buổi sáng thức dậy, con của mẹ trưởng thành hơn một tý đấy. Những ngày từ bệnh viện về, con còn nhắm mắt nhiều lắm, ko chịu nhìn mẹ và bố gì cả. Cái bàn tay nhỏ xíu của con luôn nắm chặt, mặc cho bố mẹ cố gắng luồn ngón tay của mình vào, để con biết được có bố mẹ gần bên. Mỗi đêm con trở dậy đòi ăn sữa, con lại khóc oe oe như gọi 'mẹ ơi con đói', sau khi được ăn no căng bụng thì lại quay về giấc ngủ no tròn. Khoảng thời gian hai tháng thôi, nhưng mẹ cảm tưởng đã rất lâu rồi í bé con ơi. Bây giờ, con của mẹ đã dài người hơn, chân tay cứng cáp hơn, đôi mắt đã linh hoạt nhìn bố mẹ và các cô chú đến thăm. Giấc ngủ của con vào ban đêm đã ít lại 1 chút, mặc dù đêm nào cũng 3-4 cữ sữa. Con hay trở người nên mẹ chú ý quấn khăn cho con, đảm bảo nhiệt độ trong phòng, hạ độ sáng trong phòng để con làm quen ban ngày/ban đêm. Tóc con đã rậm hơn rồi, móng tay móng chân nhỏ xíu nhưng cũng phải được mẹ tỉa gọn vì con hay nút tay lắm. Ngón tay nhỏ xíu nhưng sao mẹ đã nhìn thấy một bàn tay vững chãi, bàn tay của một người đàn ông con ạ. Hôm nay, khi mẹ vừa mở mắt nhìn bé con, mẹ ko tin vào mắt mình khi con cười rất tươi với mẹ, xong rồi con chẳng cười nữa, lại mút tay. Khoảnh khắc lớn khôn ấy, mẹ ko kịp chụp lại, chỉ có thể viết vài dòng chữ để giữ lại kỷ niệm ngọt ngào này. Bé con ơi, hãy lớn nhanh hơn nhé, hãy tặng cho mẹ những khoảnh khắc con trưởng thành nhé, vì mẹ mong mỏi đến dường nào...



2. Do Thi Luong với bài dự thi Đàm Đỗ Thảo Nguyên-5 tháng tuổi_Đỗ Thị Lương_ Con gái của mẹ đã sắp được 5 tháng tuổi, thời gian tuy chưa nhiều nhưng con gái yêu đã khôn lớn rất ngoan . Từ tiếng khóc đầu tiên khi chào đời, đến ánh mắt trìu mến và cái cách mà con nhìn mẹ thật dễ thương. Rồi chiếc răng sữa đầu tiên mọc quá sớm làm mẹ cảm thấy hơi lo lắng, đến những lần tiêm phòng về làm con gái mẹ đau và sốt mấy ngày. Mẹ luôn nhớ nụ cười đầu tiên của con gái, sao mà con gái mẹ xinh thế. Và rồi cái cách mà mỗi lần con cố gắng để nhấc đầu mình lên khi loay hoay tập lẫy, gào khóc không chịu để mẹ giúp đỡ mỗi khi sắp lẫy được, chắc là sau này con gái mẹ tự lập lắm đây. Thế rồi mỗi ngày mẹ luôn cảm thấy hạnh phúc khi mỗi sớm mai con thức dậy sau một giấc ngủ say dài với nụ cười toe toét trên môi đến híp cả mắt. Mẹ đặc biệt thích ngắm nhìn con ngủ, cảm giác như cuộc sống không một chút bụi trần, thỉnh thoảng miệng lại cười toe toét, chắc là con gái mẹ đang mơ một giấc mơ đẹp. Mặc dù đang còn bé nhưng con gái mẹ đã sớm có giấc ngủ dài vào ban đêm, con gái đanh đá của mẹ thường hay gắt gỏng trước khi ngủ, nhưng khi con ngủ lại rất ngoan, giấc ngủ say và dài. Có lẽ vì thế mà con mẹ phát triển khá tốt và về thể chất và trí não . Mẹ mong con gái luôn ngoan và đáng yêu như thế này. Bây giờ con gái lại đang ngủ, ngủ ngon và lớn nhanh con nhé.





Giải chung cuộc là 1 voucher 5.000.000đ mua tã Pampers cho bé tại beyeu.com!



Thành viên nhận giải vui lòng điền thông tin và Đính kèm hình ảnh Giấy khai sinh của bé theo link sau:


http://woobox.com/cbh2w5



Hạn chót nhận thông tin từ các thành viên sẽ là ngày 15/07/2014 nhé!


Một lần nữa, xin chúc mừng các thành viên đã nhận giải thưởng từ chương trình. Chúc mẹ khỏe, bé ngoan, mau ăn chóng lớn và ngày càng lớn khôn hơn vào những sớm mai!



Thân ái


BTC_Pampers