Tình hình là ông xã em và em quyết tâm năm nay xây nhà vì hợp tuổi. Thiết kế, thủ tục xong hết rồi, còn mỗi việc chọn thầu thôi. Định bụng khoán phần thô, tự làm phần hoàn thiện, nhưng em cũng lo lo nên tìm hiểu về các loại nguyên vật liệu xây nhà.


Ông xã em suốt ngày chê bai em không biết gì về xi măng, bê tông, cốt thép, :Worried: bon chen tìm hiểu chi cho mệt. Nhưng ông xã cứ chê thì mình càng máu và lý sự lại, "có em vun vén, tích góp mới xây được nhà nhá". Thế nên mấy nay em cũng tìm hiểu về mấy loại bê tông, sắt thép suốt, chủ yếu là để mua loại nào chất lượng thực sự á, cả đời mới xây một ngôi nhà, nên em cũng sợ mua hàng kém thì khổ.


Các mẹ có kinh nghiệm chia sẻ em nhé, giá rổ thế nào luôn. Chứ để mấy ông chồng của chúng ta lo không thì các bác ý sẽ tự mãn và chủ quan :Sigh:, nhỡ phát sinh linh tinh thì mệt. Các mẹ có nghĩ là chúng ta cũng nên đòi quyền quyết định chọn mua nguyên vật liệu để xây nhà không nhỉ?