Ngày xưa mới cưới, vợ chồng Thị như đôi chim bồ câu, đi đâu làm gì cũng có đôi ,có cặp. Những khi chồng nấu ăn thì Thị lăng xăng nào nhặt rau, rửa bát, cắt hành thế nên Thị được sống trong hạnh phúc ngập dạ.


Bẵng đi 5 năm sau đó thêm 2 ông giặc giời ra đời, Chúng luôn làm Thị quay cuồng với một mớ hỗ độn, cộng thêm với một lão chồng chỉ thích nấu ăn và chưng đồ mà không bao giờ rửa bát, lau dọn. Cũng đã bao lần thị thủ thỉ với lão chồng về nỗi vất của mình nhưng chồng Thị lại nhắc đến thỏa thuận của lão ngày lúc còn yêu “ Chồng sẽ nấu những bữa cơm ngon và hát cho vợ nghe lúc vợ rửa bát, lúc đó chỉ cần nghe thế Thị đã gật rụp rồi còn gì.” (Giọng hát thì ấm áp ngọt ngào nữa nên chủ yếu là mê cái chất dọng)


Và rồi một cuộc cải cách đã đến với gia đình Thị khi lão chồng được đi nước sang bên trời đông trời tây Khi tận mắt thấy họ dùng những công nghệ để giảm tải sức lao động của gia đình và đặc biệt để lão không phải nghe tiếng thủ thỉ vang nhà hàng ngày của Thị thì chính thức lão rước 02 Osin lung linh, xinh đẹp,sang choảnh lại còn zin nữa về sống chung một nhà với Thị.

hình ảnh

Khoảng thời gian đầu có 02 osin giúp việc nhà, Thị bị hụt hẫng lắm, ăn cơm xong là chồng Thị cứ xí xa xí xớn quanh cô Hafele hết xoa phía ngoài rồi còn soi nội thất, hít hà ẻm, bầy chim nhỏ thì quay quanh cô bạn Xiaomi robot vacuum Gen 1.

Thị thảnh thơi quá, Thị cũng bắt đầu đi tìm những mối tình mới ở những cuốn sách, ngôn ngữ mới, những môn thao yêu thích, những khóm hoa, những buổi tung tăng cùng lũ bạn. và thị mong có một cuộc sống khỏe mạnh để triển một cô công chúa đáng yêu thế này chứ.

PS. Nếu muốn được thảnh thơi cùng thị thì hãy vào đây để chúng mình cùng làm đẹp và được thử chung chồng như Thị nhé nhà Thị cung cấp đủ các loại bồ cho các ông Chồng và nhân tình cho các bà vợ nhé!