Người ta nói 1/3 đời người ở trong phòng ngủ nhưng ko biết từ bao giờ em thấy khái niệm "ngủ ngon, ngủ sâu giấc" thật xa xỉ các mẹ ạ! Mỗi lần nằm trên giường là em cứ trằn trọc, cộng thêm chứng viêm mũi dị ứng dạo này tự dưng tái phát nên lăn qua lăn lại hoài. "Tám" chuyện này với mấy chị ở công ty xem là em bị bệnh hay phong thủy phòng ngủ không tốt thì có chị bảo em về coi lại cái giường ngủ có thật sự sạch chưa? đã ngủ sạch đúng cách chưa? Nhất là thời tiết đang ẩm ướt, trời mưa liên miên nên chăn ga gối nệm lâu khô, dễ xuất hiện nấm mốc mà mình không biết. Ơ hay, trước giờ em cứ nghĩ giường ngủ là khu vực sạch sẽ nhất nhà đó chứ, chăn ga gối nệm em cũng giặt thường xuyên mà. Thế "ngủ sạch" là ngủ thế nào các mẹ, có đồng nghĩa với ngủ ngon giấc không? Nếu đúng vậy thì mẹ nào truyền lại cho em bí quyết "ngủ sạch" với ạ, giờ em chỉ ước được leo lên giường và làm một giấc tới sáng thôi các mẹ ơi!!!


http://img.webtretho.com/images/sales/2014/xczcc.jpg