Chào mừng tất cả các thành viên yêu quý nhà Nhật Hàn đến với tầng mới - Tầng 25



Để sớm có chỗ cho các thành viên nhà NH vào ra chia sẻ các kinh nghiệm quý báu xây dựng tổ ấm riêng ngày một ấm áp, xinh đẹp,là nơi mỗi thành viên trong gia đình nhỏ mỗi chúng ta đi đâu cũng chỉ muốn về nhà, mình xin đặt viên gạch đầu tiên cho tầng 25.



Nhà Nhật Hàn là nơi mình gắn bó nhất ở WTT này, nơi mình học hỏi đươc nhiều điều, không chỉ là chăm sóc nhà cửa mà còn nhiều lĩnh vực khác.



Ngày mới biết đến nhà mình, mình đọc ngày đọc đêm một lèo hết mấy tầng liền, thật sự khâm phục các em ( toàn các em ít hơn mình rất nhiều tuổi) mà cái gì cũng biết, mình thấy sao các em xinh đẹp thế, thông mình thế, đáng yêu thế, người như thế ai mà chẳng yêu chứ. Mình tin rằng tất cả các Thành viên nhà mình đều rất, rất hạnh phúc, mình nhớ có bạn nhà mình đã nói nếu bạn nhìn thấy một phụ nữ ăn mặc chỉn chu, xinh đẹp thì chưa chắc nhà cô ý đã gọn gàng xinh xắn, còn bạn nhìn thấy nhà một phụ nữ gọn gàng xinh xắn, thì chắc chắn trông cô ý cũng sẽ rất duyên dáng, gọn gàng, mình cũng thấy đúng khi vào nhà MĐ, có bạn mỗi ngày một bộ chụp các kiểu, nhưng giường tủ, bàn ghế... quanh chỗ bạn ý thì bừa bộn không thể bừa bộn hơn, tất nhiên nhiều bạn vừa mặc đẹp vừa nhà đẹp...giống các thành viên nhà mình:)



Lan man với những cảm xúc muốn nói nhiều mà chẳng biết diễn đạt ra sao, tặng nhà mình nụ hoa tóc tiên mọc lạc vào chậu rau mới hé nở sáng nay.



DSC00265 by voanthai, on Flickr



Hoa layon rất đẹp nhưng cắm rất xấu, nhân thể chia sẻ về cái sự đi mua đồ điện máy, cái tivi và quạt mình mới mua đó - trước mua đồ điện máy mình chỉ biết ra siêu thị như Pico, Nguyễn Kim...lần này cũng thế, may mà mới xem chưa mua, hỏi cô bạn quắm của mình, là mua siệu thị nào rẻ vì cô ấy bảo mới đi mua quạt, nàng bảo em không mua siêu thị, mình bảo sao không mua siêu, nàng bảo nó đắt, mình mới biết là có chỗ khác mua rẻ hơn siêu thị rất nhiều ( ngố thế chứ), và cô ý bảo chị cứ ra siêu thị thích mã nào ghi lại, hỏi bên công ty Kim Ngân báo giá, siêu thị quạt Panasonic ghi giá đã giảm 2,82tr Kim Ngân bán cho mình 2,2tr, hàng chính hãng có bảo hành, nhân đà đó mình lại bảo Kim Ngân báo giá tivi các mã mình xem ở PICO và mình chọn cái này PICO bán 18,3tr sau khi đã giảm giá Kim Ngân mua cho mình có 16,5tr. Đến hút bụi,tin tưởng Kim Ngân mình hỏi bạn ý tư vấn và bạn ý tư vấn hút bụi legi 999VT công suất 1000W có 800k, quen mặc cả mình bảo 750k bạn ý bảo không bớt chị cứ khảo giá, thế là mình cũng tham khảo trên mạng, ra Cường Việt có 650K, sợ hàng linh tinh nhưng chính bạn Kim Ngân bảo chị cứ mua đi không hiểu sao các bạn ý bán được giá đó, chứ nếu đúng mã 999VT thì là được, mình thấy dùng khá ổn, nhẹ, hút rất sạch, mạnh, tất nhiên là hơi ồn, mình cũng chưa dùng hút bụi bao giờ nên khó so sánh.



DSC00284 by voanthai, on Flickr



SĐT Kim Ngân : 0982220561


Cường Việt : 04.38215523



Khoe tiếp 4 cái đĩa sứ L&L. Mình mỗi lần vào L&L ở Mỹ Đình là cứ mê mẩn, nhưng rồi lại đi ra vì đắt quá,hôm nọ vào thấy đĩa giảm giá 40% cũng chưa đinh mua nhưng các bạn ý bảo mẫu này còn 4 chiếc duy nhất, nên nhặt nốt, để dùng cùng bát trắng cũng không đến nỗi lộ cộ, hoặc 4 người nhà mình ăn sáng với cơm rang, hay mì, miến xào gì đó. Bát đĩa mình lại chỉ thích đồ sứ thôi, màu trắng là dễ đẹp nhất.



DSC00260_旋转 by voanthai, on Flickr


Cuối cùng khoe cây chanh nhà mình, gặp mưa rất mướt mát



DSC00253 by voanthai, on Flickr