Tô bích này hữu ích đấy, giúp cho các mẹ tránh được những quả osin "trời đánh"!!! Tôi xin góp luôn vào danh sách nhé:


Osin cũ nhà tôi, tên Lan, người Hà Tây (giọng lớ lớ (hình như người Ba Thá), hay khoe ngày xưa đi buôn hàng vào Mán), to béo lắm, khoảng hơn 50 tuổi, cao nữa, huyết áp hơi cao, da mặt tái tái. Ngày xưa cu con còn bé tí, biết mình cất tiền trong tủ mà lại vứt cả chìa khoá trong tủ luôn nên hay khuyến khích mình đi siêu thị cho thư giãn, rồi vứt thằng cu giữa giường, đường hoàng mở tủ rút xiền :19: :19:, may mà chồng tôi bắt quả tang. Mà chúa ăn cắp lặt vặt. Thích ở theo giờ, không thích qua đêm vì kêu huyết áp cao không trông trẻ được. Làm việc thì chúa làm dối, suốt ngày kêu vất vả


Có cô em gái cũng osin cho hàng xóm (tên Tấn, xinh lắm, dâu rể con cháu đủ cả, mà nhìn mặt trẻ phết), cũng gần 50 thì phải. Nhà ở Hà Đông. Về sau cũng bị chủ đuổi, rút tập xiền 10 triệu chỉ còn hơn 5triệu chủ mới phát hiện ra :19: :19:


Hay đi ở khu Kim Liên. Trước thì ở trên mạn Long BIên, thâm niên chục năm rồi.