Bé nhà mình 4 tháng, biết hóng chuyện và cười từ lúc gần 2 tháng. Nhưng mình để ý là chỉ khi bé nằm ở giường trên phòng mình thì mọi người hỏi chuyện bé mới đáp lại (nhưng cũng ko phải khi nào cũng vậy. Có lúc bé cũng chỉ nhìn lại chăm chú, cười mà ko đáp).


Còn khi mình bế bé đi các phòng khác trong nhà, hoặc bế sang hàng xóm thì hầu như bé im lặng. Mọi người hỏi, cười với bé, bé cũng chỉ nhìn lại chăm chú một lúc, hoặc cùng lắm là mỉm cười, rồi quay đầu ngó nghiêng xung quanh. Ở những chỗ lạ (ko phải nằm trên giường) thì chỉ thỉnh thoảng lắm bé mới hóng chuyện.


Có mẹ nào có bé cũng như vậy ko? Mình con đầu, chưa có kinh nghiệm nên lo lắm :(.