Tên: Đặng Thu Hương


Giới tính: Nữ


Ngày sinh: 29/06/2014


Ngày dự sinh: 01/07/2014


Số tuần mang thai: 40 tuần


Cân năng: 2.9kg


Chiều cao: 50cm


Nhật ký chào đời của con:


Con là thiên thần gắn kết bố với mẹ, nếu không bố với mẹ mỗi người một nơi rồi.


Con biết không ? Khi mẹ biết mẹ có con thì con được 11 tuần 4 ngày, lúc đó mẹ hoang mang, lo sợ lắm, mẹ đã làm cho ông bà ngoại thất vọng như thế nào? nhưng mà vì con, mẹ muốn con có gia đình có cả bố và mẹ, mẹ đã gọi nói cho bố con biết. Thế là chuyến tàu bắc nam đưa 2 mẹ con vào với bố.


Mẹ còn nhớ ngày đó - ngày con chào đời. Trời thì mưa rất to, bố chở mẹ tới bệnh viện khám vì mẹ không thấy con đạp mẹ mỗi khi mẹ ăn cơm xong. Bố mẹ lo lắng quá, không biết con có làm sao không? Ngồi đợi mà lòng không yên vì hôm nay là chủ nhật nên bố mẹ đến sớm nhất mà. Rồi giờ khám cũng bắt đầu, mẹ là người khám đầu tiên luôn, khám xong bác sĩ kêu mẹ xuống nhập viện luôn vì có dấu hiệu sinh. Mẹ liền đi lại chỗ bố mà khóc rất to làm cho bố con hoảng luôn. Vừa khóc vừa nói với bố về lấy đồ, sắp sinh rồi (chẳng biết tại sao mẹ lại khóc nữa- chắc mẹ sợ đau mà). Mẹ xuống phòng cấp cứu nhập viện lúc đó là 17h18'. Lúc này mẹ mới thấy đau con à. Được cô hộ lý đẩy đến khoa sinh (thế là không được gặp bố con rồi) mẹ được bác sĩ khám rồi truyền nước, nằm đau vật vã mãi tới 19h5' thiên thần nhỏ bé mới ra gặp mẹ.


Con biết không? Nhìn bố con yêu con mẹ hạnh phúc lắm, dù bây giờ khó khăn, chỉ có bố và mẹ chăm con thôi, nhiều lúc mẹ căng thẳng, mệt mỏi chỉ muốn buông xuôi. Nhưng nhìn con cười mẹ cảm thấy quên đi tất cả.


Mẹ yêu con nhiều lắm đó.



Gửi từ ứng dụng di động Webtretho Android