Tên bé : Phùng Gia Bảo


Giới tính : Nam


Ngày sinh : 15/8/2013


Ngày dự sinh : 2/9/2013


Số tuân mang thai : 37.5 tuần


Cân nặng : 3.4kg


Chiều dài : 55cm



33 tuổi ba con mới lấy vợ, khi biết mẹ có bầu ba mừng ra mặt. Ba luôn đưa đón mẹ đi làm, mua những thứ tốt cho bà bầu cho mẹ ăn đến cả việc nhà ba cũng làm hết. Tết đó mẹ mang thai con được 2.5 tháng ba chở mẹ lên quê ngoại ba chúc tết và ba đã uống khá nhiều rượu. Đường xa, khó đi ba lại uống nhièu rượu mẹ rất lo lắng và sợ sẽ xảy ra tai nạn. Về nhà mẹ thấy đau bụngdữ dội.Ba đưa mẹ xuống bệnh viện và ba đã khóc suốt dọc đường, ba đã thấy rất có lỗi với con. Ba nói" nếu hôm nay có chuyện gì xảy ra với con ba ân hận suốt đời". Mẹ cũng đã khóc, khóc vì lo cho con, vì giận ba và cũng vì thương ba nữa. Mẹ đã phải nằm viện 10 ngày và ơn trời con vẫn bên mẹ.