Các bài  viết của em trong thớt " Cảm ơn chồng ..." đã bị xoá mất . Phải chi BQT để em lưu lại hay cho em mang về thì tốt biết bao nhiêu . Bây giờ mất hết rồi thì em lại viết ở mục khác vậy .

Sáng nay thức dậy, vẫn như thường lệ anh hôn lên trán em với ly cà phê nóng trên tay. Mấy dạo gần đây chắc anh tập cho em uống cà phê hay sao mà sáng nào cũng chia sẻ với em .  Em nhắc anh đưa em đi siêu thị mua thêm thức ăn khô và mua thêm dự trử . Cơn dịch Corona càng lúc càng nghiêm trọng rồi, em phải dự trử thức ăn cho nhà mình 3 tháng và thuốc men cần thiết ít nhất là 6 tháng . Thức ăn thì cầm cự cũng xong, nhưng thuốc men em và anh phải uống hàng ngày thì thiếu nó là điều không thể được .

Chuyến đi xa sắp đến càng lúc càng gần, vậy mà em không biết mình có đi được hay không . Mọi ứ đã sẵn sàng rồi, không đi được thì huỷ bỏ thôi, nhưng làm vậy sao em tiếc tiền quá đi . Chắc cơn bệnh tiết kiệm của em lại nổi lên nữa rồi đó .